Chủ Nhật, 12/02/2006 - 08:12

Sau các cuộc thi sắc đẹp:

Người đẹp được gì và mất gì?
Thực tế, các hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi... không phải lúc nào cũng hài lòng với danh hiệu mình đã đạt được. Hà Kiều Anh phải khóc bao nhiêu lần cho số phận, và có lần cô đã tâm sự giá như mình đừng là hoa hậu thì cuộc sống có lẽ sẽ "dễ thở" hơn.

So với thế giới, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn. Mỗi năm chỉ có 2 cuộc thi có quy mô là Hoa hậu qua ảnh, Siêu mẫu Việt Nam. Riêng Hoa hậu Việt Nam phải đợi đến 2 năm mới có một lần.

 

Nếu như các cuộc thi sắc đẹp lớn khá khiêm tốn thì các cuộc thi sắc đẹp cỡ nhỏ nở rộ khắp nơi, như các cuộc thi người đẹp: Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Đô, Bình Dương, Xứ dừa, Hà Nội, Hoa hậu Áo dài... Nhỏ hơn nữa thì có các cuộc thi hoa khôi như: Thời trang mùa xuân, Học đường, Đại học quốc gia, Sinh viên... Mỗi một cuộc thi dù lớn, dù nhỏ cũng thu hút hàng trăm bạn gái trẻ. Cũng có cuộc thi mà số lượng người đẹp lên đến trên một ngàn người (như Hoa hậu Việt Nam). Những con số như thế ít nhiều nói lên rằng, các người đẹp luôn muốn khẳng định mình bằng một danh hiệu, một giải thưởng.

 

Bất ngờ gặp Tuyết Vân, Hạnh Trang, Minh Thùy khi đang háo hức chuẩn bị đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2006, Tuyết Vân cho biết: "Tụi mình đang thực tập làm người mẫu cho một công ty, nếu như tham gia hoa hậu lần này mà đoạt được danh hiệu thì chắc hẳn nghề nghiệp sẽ tốt hơn hiện tại". Không chỉ Tuyết Vân mà khá nhiều cô gái đẹp quan niệm rằng mình sẽ được nhiều hơn là mất khi tranh tài trong các cuộc thi sắc đẹp.

 

Á hậu Nguyễn Ngọc Bích cho biết: "Sau khi đoạt danh hiệu Hoa khôi Người đẹp xứ dừa, Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Đồng bằng, mình đã được ban tổ chức đưa đi tranh tài Hoa hậu Việt Nam 2004 và đoạt Á hậu 2. Sau khi đoạt giải, mình đã được sự quan tâm nhiều hơn của mọi người và nhận khá nhiều show diễn thời trang. Cát-sê cũng "nhỉnh" hơn một chút. Nếu như có cơ hội, mình vẫn muốn tiếp tục thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp lớn khác". Thế nhưng Ngọc Bích vẫn khẳng định thêm, giành được danh hiệu không phải là điều dễ dàng và phải biết chấp nhận nếu như không đoạt giải thì mình sẽ tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức.

 

Nguyên Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thời trang Hoa học đường nói: "Có chứng kiến các thí sinh cạnh tranh nhau phía sau hậu trường trong các cuộc thi sắc đẹp mới thấy hết được sự khát khao có được một danh hiệu của họ. Bởi có danh hiệu cũng có nghĩa là các cô sẽ có được nhiều thứ".

 

Nói như vậy nhưng trên thực tế, các hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi... không phải lúc nào cũng hài lòng với danh hiệu mình đã đạt được. Hà Kiều Anh phải khóc bao nhiêu lần cho số phận của mình và có lần cô đã tâm sự giá như mình đừng là hoa hậu thì cuộc sống có lẽ sẽ "dễ thở" hơn. Các hoa hậu, người đẹp khác như Đàm Lưu Ly, Bùi Thị Diễm, Thanh Hằng, Thụy Quân... cũng đã bao lần vượt qua những cám dỗ vật chất để giữ vững mình và để mọi người không nói rằng: "Người đẹp hám danh, hám của".

 

Hoa hậu Đàm Lưu Ly tâm sự: "Từ khi trở thành người của công chúng, mình phải e dè hơn trong cách sống và cách nghĩ. Làm gì cũng phải ngó trước ngó sau để không bị mọi người chê trách". Như Hoa khôi thể thao Nguyễn Hồng Hà, khi tham gia Hoa hậu châu Á 2005 để lộ hình xăm rồng bay ở thắt lưng trong phần thi trang phục áo tắm tức thì đem lại tai tiếng cho bản thân... Có sắc vóc, không ai là không mơ ước được thay đổi cuộc đời mình bằng một điều gì đó.

 

Tuy nhiên, quan niệm phải có được một danh hiệu mới mong thay đổi "số phận" là điều nên thận trọng khi đến với các cuộc thi sắc đẹp. Bởi cái giá cho sự nổi tiếng, cho niềm vinh quang được cũng nhiều màâ mất cũng nhiều...

 

Theo Dạ Ly

Thanh Niên