Chủ Nhật, 12/02/2006 - 09:53
Naomi Watts: Không chỉ là bóng đèn rực sáng!
Naomi Watts, hay còn được gọi dí dỏm là "Bóng đèn Mega Watts" là nữ diễn viên có thể làm sáng rực cả căn phòng. Vẻ đẹp là điều thường xuyên được ca tụng, nhưng chính sự cứng cỏi gan góc của cô trong khi đóng phim mới là điều ấn tượng nhất.
Ngay cả trong bộ phim kinh dị dành cho tuổi thiếu niên như “Chiếc nhẫn” (2002), cách diễn thông minh của cô đã làm cho bộ phim lôi cuốn hấp dẫn hơn hẳn. Trong những bộ phim lý thú như “Mulholland Drive” (2001) và “21 grams” (2003), mà cô được đề cử Giải Oscar, Naomi đã bơm đầy màn ảnh với lối lột tả thô mộc, thậm chí là rất "khó chịu" về sự thất vọng, tức giận và cay đắng.
Một điều chắc chắn là với các hình tượng mà cô thể hiện trong 5 năm qua, tất cả các phụ nữ đều là những mẫu hình chiến đấu hoặc đang bên bờ vực thẳm nào đó: một bà mẹ đơn thân và là một nữ phóng viên điều tra đơn thương độc mã (Chiếc nhẫn), một phụ nữ vừa hồi phục sau cơn nghiện ma túy nhưng lại ngã gục vì chồng và 2 đứa con gái nhỏ bị chết vì tai nạn giao thông (21 grams)... Ngay cả vai diễn của nàng Fray Way (Chúa tể của những chiếc nhẫn) và vai nữ diễn viên điện ảnh Ann Darrow (King Kong), Naomi vẫn tìm cách đầu tư vai diễn khiến người xem phải ngạc nhiên, và nhờ đó mà cô được đưa lên vị trí của siêu sao.
Ở tuổi 37, Naomi không phải là sự thành công rực rỡ sau một đêm thức dậy. Cô đã phải vất vả như người công nhân ở “mỏ than Hollywood” hết 10 năm trời ròng rã. Chỉ gần đây thôi, cô mới được mọi người biết đến như là người bạn gái thân nhất của Nicole Kidman, với vai trò hộ tống ngôi sao này đến dự lễ trao giải thưởng của Viện hàn lâm Điện ảnh, sau những tháng ngày đau khổ vì chia tay với Tom Cruise. Trong các tấm hình chụp, hình ảnh trang trí nhưng khiêm nhường của Naomi bị chìm nghỉm dưới thân hình cao như ngọn tháp của Nicole.
Đã có những lúc Naomi, vì quá cô độc và thất vọng, vật vã với những món nợ chồng chất và nguy cơ bị đuổi khỏi nhà trọ, khiến cô muốn quay trở lại Australia - nơi cô đã từng đóng thành công vai cô gái bị liệt 2 chân trong “Ở nhà và đi xa” và vai cô nữ sinh trong “Tán tỉnh”. Sau cùng, vào năm 2001, chính đạo diễn David Lynch đã cứu Naomi bằng cách giao cho cô vai chính trong phim "Mulholland Drive". Chính sự liều lĩnh này đã đem lại cho David giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes và Naomi tỏa sáng trong ánh hào quang của nữ diễn viên chính.
Sinh ra tại Anh và sống tại nhiều vùng của đất nước này, Naomi từng cùng ông bà ngoại làm việc trên cánh đồng trước khi đến Australia vào năm 14 tuổi. Năm Naomi được 4 tuổi, cha và mẹ cô ly dị nhau. Ba năm sau nữa, ông chết ở tuổi 30. Cái chết của ông để lại vết thương tinh thần rất mạnh trong lòng Naomi mãi cho đến tận ngày nay. Đôi mắt cô chợt long lanh sáng khi nói về sự thích thú vô cùng của mình nếu như được diễn chung với Johnny Depp.
Cô đã từng có một mối quan hệ hết sức nghiêm túc với ngôi sao điện ảnh Australia Heath Ledger trẻ hơn mình 10 tuổi. Đối với cô, Heath là một “linh hồn già cỗi”, nên cô không thấy sự chênh lệch nào về tuổi tác cả..
Theo Công An Nhân Dân/Theo Women's Weekly