(Dân trí) - Sáng nay 3/2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Đà Nẵng và các vùng lân cận nô nức kéo về đình làng Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để tham dự một lễ hội mang đậm chất truyền thống kết hợp hiện đại của địa phương.
Từ mờ sáng hàng nghìn nô nức người đổ về đường Nguyễn Huy Tưởng - con đường dẫn vào đình làng, rồi vào khuôn viên đình làng để dự lễ khai mạc. Ngoài con em sinh sống trên địa bàn TP Đà Nẵng, còn có khá đông con em và khách thập phương các vùng lân cận như Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình (Quảng Nam), Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cũng về dự lễ hội.
Địa danh Hòa Mỹ chính xuất hiện trên bản đồ đất nước vào năm 1825 (Minh Mạng thứ 5), nay là khu phố Hòa Mỹ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Lễ hội được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch hằng năm, đến nay đã được 19 tuổi nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của con cháu trong tộc họ.
Khai trống lễ hội
Phần lễ được tổ theo nghi thức cổ truyền gồm lễ vọng và lễ hội kỵ chính thức, khai trống lễ hội, thả chim bồ câu mừng quốc thái dân an, dâng hoa - quả - bánh lễ tổ tiên, nghi lễ cổ truyền dân tộc, dâng hương… Phần hội gồm nhiều nội dung phong phú, truyền thống và hiện đại hòa quyện vào nhau, làm nên một lễ hội rất riêng tại TP Đà Nẵng.
Trai làng hợp trống
Mở đầu phần hội là phần thi cắm hoa, chưng quả, làm bánh tại sân đình của con em trong làng, tiếp đến là hội diễn văn nghệ hợp xướng, vui chơi bài chòi dân gian, giao lưu bóng đá… phần lễ thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia: Các cụ phụ lão, chị em phụ nữ, thanh thiếu niên, học sinh…
Anh Nguyễn Chiến (46 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), một người con của làng, cho biết: “Năm nào cũng vậy, dù bận bịu thế nào nhưng cứ đến ngày 12 tháng Giêng Âm lịch gia đình tôi lại tựu trung về đình làng tham dự lễ hội. Đó là bổn phận của người con, người cháu dù đi đâu ở đâu cũng không quên gốc rễ của mình”.
Ông Nguyễn Nghĩa, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đình làng Hòa Mỹ cho biết, lễ hội truyền thống của đình làng bắt đầu diễn ra vào các ngày 11 nhưng chính thức khai mạc vào ngày 12 và kéo dài đến hết 13 tháng Giêng Âm lịch. Từ trước Tết Nguyên đán, dân làng đều tự động làm sạch đẹp từng góc phố, nẻo đường, tạo nên diện mạo mới để hướng tới ngày hội.
Lễ hội đình làng Hòa Mỹ tổ chức cũng là dịp để con dân làng Hòa Mỹ cùng tề tựu, sum vầy, gặp mặt đầu xuân, cùng thắp nén nhang thơm hướng về tổ tiên với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, cầu mong cuộc sống an lành, hạnh phúc và no đủ.
Dưới dây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại từ hội làng Hòa Mỹ:
Thi cắm hoa, chưng quả, làm bánh trước khuôn viên sân đình
Thả chim bồ câu mừng Quốc thái dân an
Dâng hoa, quả, bánh lễ tổ tiên
Dâng hương
Văn nghệ của thanh niên chào mừng lễ hội
Trò chơi dân gian bài chòi
Trai tráng trong làng tham gia lễ hội
Viết Hảo - Công Bính