Thứ Hai, 30/08/2010 - 08:03
Những lá thư ngày thứ 4
(Dân trí) - Nơi tình yêu bắt đầu hồi sinh sau cái chết, cuốn sách chứa đựng một thông điệp giàu tính giáo dục, giúp con người ta biết trân trọng giá trị hữu hạn và mong manh giữa sự sống và cái chết…
Tiểu thuyết: Những lá thư ngày thứ tư (Nhà xuất bản Trẻ, First news phát hành)
Tác giả: Jason F.Wright
Dịch giả: Minh Trâm – Thanh Dung
Giá bìa: 58.000 đồng
Câu chuyện kể về cái chết đột ngột của đôi vợ chồng già nhưng lại nói về sự sống và sự bất tử tồn tại sau cái chết ấy. Jack, người đàn ông đầy ắp thương yêu khi đưa Laurel bước vào nhà thờ, ông đã thầm hứa sẽ viết thư cho Laurel mỗi tuần dù ông và bà ở cách xa nhau hàng ngàn cây số hay đang ở cùng nhau trong một căn phòng thì ông sẽ vẫn đều đặn viết thư cho bà.
Và ông đã kịp làm điều ấy khi chứng kiến bà lên cơn đau và trút hơi thở cuối cùng. Ông cũng kịp viết bức thư cuối cùng trong đời trước khi một cơn đau do khối u ác tính ở đầu đã chiến thắng ông: “Mười phút sau Jack viết xong lá thư, bỏ nó vào phong bì chung với những lá thư khác và dán lại, rồi cẩn thận ghi chú bên ngoài, sau đó nhét cái phong bì vào giữa cuốn kinh Tân ước”.
Những bức thư Jack không bao giờ gửi đi, nhưng một ngày kia khi ông mất đi, những đứa con của ông và Laurel đã đọc được, không chỉ viết thư cho Laurel, Jack còn viết thư cho Samantha, cô con gái của ông: “Khi bố còn sống, bố đã nói với con điều này hàng chục lần, và bây giờ, trong cõi vĩnh hằng, bố lại nói với con một lần nữa: Samie, hãy cho đứa cháu gái xinh xắn của bố được biết bố ruột của nó. Dẫu anh ta không phải là một ông bố hoàn hảo nhưng anh ta vẫn là bố của con bé”.
Cách giáo dục của ông dành cho con gái, nhẹ nhàng và cảm động, nhưng thấm đẫm nhân văn. Bởi phải có tình yêu thương dồn nén lắm, người cha già mang khối u ác tính đang chờ đợi cái chết từng ngày mới có thể viết cho con gái những lời gan ruột như thế. Bởi trong mắt ông, các con mãi là những đứa con bé nhỏ, thơ ngây của mình.
Tiểu thuyết: “Những lá thư ngày thứ tư” hấp dẫn, kịch tính là ở chính điểm nhấn, những bức thư mà Jack viết cho vợ con suốt mấy chục năm trời mà ông đã âm thầm không gửi. Như một phát thanh viên đài CNN (Mỹ) nhận xét: “Đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn với những giá trị tuyệt vời. Qua câu chuyện của họ, chúng ta sẽ thấy phép màu vẫn tồn tại”.
BBT báo Dân trí dành một phần quà cho bạn đọc có comment về cuốn sách hay nhất và nhanh nhất theo địa chỉ email: sach@dantri.com.vn
PV