Thứ Năm, 26/08/2010 - 20:27
Giới thiệu sách mới:
Luật sư và bị cáo
Tiểu thuyết trinh thám “Luật sư và bị cáo” của nhà văn James Paterson với 117 chương, kể về 5 vụ án oan mà thủ phạm đã trút tội cho một ngôi sao bóng rổ Mỹ…
Tiểu thuyết trinh thám: Luật sư và bị cáo
Tác giả: James Patersons
Dịch giả: Thanh Vân
Nhà sách Phương Đông liên kết với Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành.
Sự dối trá đã đẩy những tình tiết trong câu chuyện “Luật sư và bị cáo” trở nên căng thẳng và ngờ vực khi thủ phạm chính của vụ án đã xoá dấu vết hòng thoát tội và đổ tội cho người khác.
Tuyến nhân vật trong tiểu thuyết không nhiều: Nikki Robinson (cô hầu 17 tuổi chuyên làm công việc dọn phòng cho các toà nhà cho thuê), Tom Dunleavy(luật sư bào chữa ở Hampton), Dante Halleyville (bị buộc tội gây ra bốn vụ giết người gây chấn động nước Mỹ), Katherine Costello (nữ luật sư bào chữa), Loco (kẻ buôn bán cung cấp ma tuý ở Hamptons), Thanh tra Connnie P.Raiborne, một thám tử Brooklyn lịch lãm, Marie Scott (bà ngoại của Dante).
Với cách xắp xếp tuyến nhân vật luân chuyển vị trí trung tâm, mỗi nhân vật trở thành một móc xích để tìm ra cội rễ của 5 vụ án oan này. Câu chuyện bắt đầu bằng cái chết bất thường của ba chàng trai da trắng trên sân bóng rổ của một tỷ phú. Nghi phạm số một là Dante Halleyville, một nam sinh da đen xuất sắc, ngôi sao bóng rổ đang lên của toàn nước Mỹ với lý do mâu thuẫn cá nhân và sắc tộc. Nhưng lý do khiến luật sư Tom tin rằng Dante Halleyville vô tội, vì: “Tôi là người cuối cùng trên sân nhìn thấy người có súng không phải là Dante hoặc Feif. Đó là Michael Walker, đồng hương của Dante. Trong lúc tôi lao vào can, chắc Michael đã chạy ra ô tô chộp lấy khẩu súng. Tôi không nhìn thấy cậu ta hoặc khẩu súng cho đến lúc cậu ta dí nó vào đầu Feifer và một tiếng cách kinh tởm, ngón tay cái đã lên cò”.
Để đòi lại công lý cho Dante, Tom đã thuyết phục cô bạn thân là nữ luật sư danh tiếng cùng vào cuộc để giúp Tom chứng minh Dante vô tội. Sự “tung hứng” của cặp đôi luật sư bất đắc dĩ đã làm “nóng” phiên toà xét xử và dư luận Mỹ trước 5 vụ án oan thế kỉ. Phần gay cấn nhất trong phiên toà nằm ở hơn hai mươi trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, ở đó, độc giả sẽ được “thở phào” khi công lý đã tìm được “đúng người đúng tội”.
Với cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự này, nhà văn Jammes đã thể hiện ngòi bút bậc thầy trong việc miêu tả và khắc hoạ tâm lý nhân vật. Cách đặt các tuyến nhân vật lần lượt về vị trí trung tâm để các nhân vật được tự bạch về quan điểm, suy nghĩ của mình về vụ án oan đã tạo nên một không khí khách quan cho câu truyện trinh thám, đồng thời cuốn hút người đọc đến trang viết cuối cùng…
T.An