Thứ Sáu, 04/06/2010 - 11:54

“Điều kỳ diệu” - câu chuyện có thật về những cuộc đời đặc biệt…
(Dân trí) - Không chỉ có nỗi buồn, chương trình thực tế Điều kỳ diệu còn mang đến những câu chuyện về những con người bình dị nhưng lại có nghị lực phi thường, luôn khát khao vượt lên hoàn cảnh kém may mắn, những người đã lựa chọn cho mình cách sống vì mọi người.

Chương trình Điều kỳ diệu là những câu chuyện có thật về những cuộc đời thật đặc biệt. Đó là câu chuyện về những con người luôn khát khao vượt lên những hoàn cảnh không may mắn của mình. Cách mà họ vươn lên, cách mà họ hi sinh bản thân chính là những những điều kỳ diệu của cuộc sống dành cho mỗi người.

Trong quá trình thực hiện chương trình Điều kỳ diệu có rất nhiều những con người, những cuộc đời, những hoàn cảnh đặc biệt mà nhóm thực hiện chương trình muốn được chia sẻ với khán giả truyền hình trên cả nước.

Mảnh đời bất hạnh của em Nguyễn Lê Hoàng Trung ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Em bị liệt hai chân, ngày nào cũng đi xe lăn tay đến trường, là thủ khoa kỳ thi tuyển đầu vào môn chuyên Lý.

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, Nguyễn Lê Hoàng Trung có mẹ là giáo viên Trường Tiểu học Đồng Phú, còn ba Trung là công nhân Nông trường cao su Thuận Phú. Nhưng tai họa đã giáng xuống đời Trung khi năm em 3 tuổi, một nhát dao oan nghiệt đã khiến em bị gãy cột sống, mất hoàn toàn cảm giác ở nửa dưới thân mình. Và cũng từ đó, Trung không còn ba, mồ côi mẹ; cuộc sống của đứa trẻ tật nguyền hoàn toàn phụ thuộc vào ông ngoại tuổi cao sức yếu… Liệu mai này, Trung có đứng vững một mình khi không còn ông bên cạnh?
 
Khoe đang dạy trẻ học bài (Ảnh: TV)

Một câu chuyện khác sẽ đến với khán giả trong chương trình Điều kỳ diệu phát sóng vào ngày 6/6/2010 tới đây là câu chuyện về “Ngôi nhà 3 cô” ở thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt - nơi nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi của đồng bào dân tộc.

Ngôi nhà do 3 cô Nguyễn Thị Khoe, cô Nguyễn Thị Hiền và cô Ka Thiêm thành lập. Hơn 10 năm qua, các cô chính là những người mẹ của những đứa trẻ mồ côi nơi đây. Hơn một nửa xã Tà Nung là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ sống theo chế độ mẫu hệ nên có tục lệ bắt chồng. Chính vì vậy, khi họ chết đi, người chồng phải trả lại toàn bộ gia sản cho gia đình vợ, trở về lại gia đình mình, bỏ lại những đứa con…

Về lý thuyết, những đứa trẻ này vẫn còn cha nhưng trên thực tế thì chúng đã bị “mồ côi” cha. Nhìn những đứa trẻ đồng bào có hoàn cảnh như thế, các cô ứa nước mắt và day dứt trong lòng không ngủ được. Thế là cô quyết định dành số tiền tích cóp được, vay thêm người thân, bạn bè để mua đất xây nhà nuôi những đứa trẻ dân tộc mồ côi này. Không thể kế hết những khó khăn và kể cả tủi nhục khi đi làm điều thiện, thế những ngôi nhà của 3 cô vẫn đứng vững tới ngày hôm nay, và thực sự đang trông mong vào sự đồng cảm của đồng bào cả nước…

Và còn rất nhiều mảnh đời khác như trường hợp hai chị em sinh viên nghèo học giỏi Lê Thúy Duy (23 tuổi) và Lê Minh Thường (22 tuổi) đang trọ học ở số 401/5, khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã được đăng tải trên báo Dân trí.
 
Hai chị em Thúy Duy và Minh Thường trong căn phòng trọ (Ảnh: Huỳnh Hải)

Duy và Thường sinh ra trong gia đình rất nghèo, đông con ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Bố bị bệnh tâm thần, mẹ gầy yếu gánh vác gia đình trên đôi vai tần tảo. Để có tiền lo cho đứa em trai học đại học, Duy phải bỏ quê lặn lội lên thành phố tìm việc làm. Không chỉ thế, với nghị lực phi thường, người chị gái này đã đăng ký học thêm rồi thi đỗ vào một trường cao đẳng….

Chương trình Điều kỳ diệu, chiếc  cầu kết nối lòng nhân ái và sự chia sẻ, tiếp sức của cộng đồng với nững nhân vật đặc biệt sẽ phát sóng vào lúc 18 giờ15 các ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 - Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh.

N.H