Thứ Hai, 05/04/2010 - 10:18

Những hình ảnh thật “quái” của họa sĩ và lân
(Dân trí) - Thử nghiệm thể loại Perfomance Art (trình diễn nghệ thuật) hiện còn khá xa lạ với khán giả Việt Nam, 2 họa sĩ sơn mài sinh đôi Lê Đức Hải và Lê Ngọc Thanh lần đầu “trình làng” 20 phút vô cùng độc đáo với đội kỳ lân Huế.

Phần trình diễn lấy chủ đề Ký ức để diễn tả những suy tưởng về thời chiến, nơi cầu Hiền Lương là giới tuyến chia cắt 2 miền đất nước. Hai nghệ sĩ Thanh và Hải đã cùng biểu diễn cùng đội lân Hồng Nghi Đường (Huế), thể nghiệm loại hình Perfomance Art, đem đến khán giả nhiều màn biểu diễn “quái” và “lạ”.

 

Thầy giáo Phan Thanh Bình - hiệu trưởng trường ĐH Nghệ Thuật Huế cho biết: “Với mong muốn các loại hình nghệ thuật mới trên thế giới đến được với người yêu nghệ thuật Việt Nam, Thanh và Hải đã cố gắng tiếp cận và đem về rất nhiều thể loại như video art (biểu diễn hình ảnh), body art (dùng thân thể để vẽ), installation (sắp đặt), perfomance art (trình diễn nghệ thuật)… về Huế trong hơn một năm qua”.

 

Hiện tại, 2 anh em chuyên vẽ tranh sơn mài này đã thành lập trung tâm nghệ thuật New Space Art Foundation ở làng Lại Thế, huyện Phú Vang, TT-Huế. Mỗi tháng đều có một đến hai sự kiện nghệ thuật được tổ chức tại đây với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước. Nguồn kinh phí cho trung tâm hoạt động trích từ tiền bán tranh của hai anh em họa sĩ Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải.

 

Xin giới thiệu hai cuộc biểu diễn độc đáo - kỳ lạ tại cầu Hiền Lương (Quảng Trị) và New Space Art Foundation chiều 3/4 vừa qua của cặp họa sĩ song sinh này:

 

Phần biểu diễn bắt đầu tại vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương

 

Sự chia cắt…

 
…và tái hợp
 

Lân biểu tượng cho con vật linh thiêng dân tộc Việt Nam

 

Lân “thở” - 2 họa sĩ bắt đầu sinh ra

 

Những điệu múa dũng mãnh giữa lân và người

 




Rất nhiều động tác “lạ”

 

Lân chầu trước 2 họa sĩ

 

Phần kết

 

Đại Dương