Chương trình Crazy Sale của Samsung mới đây đã phải làm đến hai lần mới trọn vẹn cũng chỉ vì chẳng ai chịu xếp hàng. Ngẫm nghĩ một chút về cách ứng xử nơi công cộng của nhiều người vẫn khiến ai đó nghi ngại.
Càng chen càng mất lượt
Cảnh tượng chen lấn diễn ra như cơm bữa ở khắp mọi nơi, không phân biệt đẳng cấp và tuổi tác. Người ta chen nhau đề giành đường đi trên phố, chen nhau lên xe buýt, chen nhau để mua hàng khuyến mãi, chen trong siêu thị, trong thang máy, chen nhau cả trong bệnh viện; già cũng chen, con nít cũng chen, nam không nhường nữ, trẻ không kính già… chen nhau mọi lúc mọi nơi.
Tại sao mọi người lại “ra sức” chen nhau như thế ? Để giành phần hơn, giành quyền lợi ưu tiên. Đúng là như thế. Nhưng có lẽ chưa ai trong số những người không có thói quen xếp hàng, chen lấn mất trật tự ấy ý thức rằng cuối cùng càng chen lại càng mất lượt!
Cũng vì chen lấn, xô đẩy quá mức nên cuối cùng ban tổ chức chương trình Crazy Sale đã cho ngưng chương trình ban đầu. Và thế là hàng nghìn con người có mặt tại Parkson Hùng Vương phải ra về… tay không thay vì có tới hàng trăm cơ hội sở hữu điện thoại cảm ứng công nghệ cao Samsung Star với giá hấp dẫn: 178.000 đồng hoặc 1,78 triệu đồng và 4,1 triệu đồng kèm theo quà tặng là chiếc va li (trị giá 600.000 đồng) xinh xắn.
Hàng rào chữ U, Z: khi nào gỡ!
Ai có đi dự chương trình của Samsung Star được tổ chức lại tại Sân vận động Quân khu 7 và nhạy cảm chút xíu ắt sẽ thoáng buồn. Chương trình thì đã thành công, hàng trăm người may mắn đã tươi cười ra về mãn nguyện với điện thoại Samsung Star trên tay. Có lẽ sau khi rút kinh nghiệm lần trước ban tổ chức đã có phương án an ninh chặt chẽ hơn, huy động tới gần 1000 bảo vệ an ninh, chuẩn bị hàng rào sắt hình chữ L (được bọc lại bằng vải trắng cho dễ nhìn) canh gác cẩn thận 2 tầng cửa từ ngoài vào trong… nên chương trình đã diễn ra như mong muốn.
Chương trình Crazy sale (Samsung) đã tổ chức lại thành công tại Sân vận động Quân khu 7
Có thể vài trăm người đã nhận giải thưởng đó sẽ vui nhưng chúng ta cứ ngẫm lại thì sẽ thấy còn nhiều thứ đáng buồn. Thật ra, xếp hàng là một việc rất nhỏ ai cũng có thể làm được. Nhưng đôi lúc cái “văn hóa” được hình thành và thể hiện ở “sau ót” ấy vẫn chưa được mọi người quan tâm và ý thức đúng.