Thứ Sáu, 01/05/2009 - 16:57

Hạ Long - Thiên đường trên biển
Chỉ cần 24 giờ bồng bềnh trên những con tàu gỗ nâu đỏ giữa mênh mông biển, trời và đảo Hạ Long, bạn sẽ quên đi mọi lo âu, căng thẳng đời thường để tận hưởng thiên đường dưới hạ giới này.
Biển trời Hạ Long với hương gió mằn mặn và cảnh sắc nên thơ nhanh chóng thổi bay mọi mệt nhọc, căng thẳng của các lữ khách phương xa. Những con tàu gỗ ngạo nghễ, những cánh buồm cam no gió như giang tay chào đón du khách. Trong vô vàn những con tàu đó, chúng tôi chọn Indochina Sails. Với thân tàu dài 44 mét, rộng 8,5 mét, cùng15 phòng ngủ tiện nghi, sang trọng, vừa đủ cho đoàn chúng tôi tận hưởng sự riêng tư quý báu. Nội thất tàu được bày trí ấn tượng theo phong cách thuần Việt Nam với gỗ, tre, nứa, gốm Bát Tràng, Sơn mài Hạ Thái và lụa Hà Đông. Sự kết hợp này mang lại cảm giác ấm cúng và thích thú vô cùng, đặc biệt với các chuyên gia nước ngoài trong đoàn.
 
Nhờ phòng ăn rộng có các cửa sổ lớn, nên trong lúc dùng bữa trưa chúng tôi vẫn có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời trên vịnh. Sau bữa trưa ngon miệng, du khách ùa lên boong tàu hóng gió, phơi nắng, nói chuyện phiếm bên tách cà phê hay nhâm nhi ly cốc tail mát lạnh.

Tàu neo gần làng chài Cửa Vạn, những chiếc xuồng kayak được thả xuống nước. Sau khi nghe hướng dẫn, mặc áo phao và tất cả sẵn sàng tự mình điều khiển chiếc xuồng nhỏ như lá tre trên mặt biển xanh thẳm. Cảm xúc thật khó tả khi được ngắm nhìn Vịnh Hạ Long từ dưới lên, khi bạn chỉ cần khỏa tay xuống nước cũng vợt vài chú cá xinh, chạm tới bụi san hô sần sùi hay những măng đá trơn trượt. Hai giờ chèo thuyền mải miết không hề làm những tay chèo nghiệp dư mệt mỏi chút nào. 

Ngược lại, mọi người dường như hăng hái hơn với điểm dừng chân tiếp theo đảo Titov nơi có bãi cát trắng mịn, làn nước trong veo thấu đáy và đỉnh núi cao giúp du khách chiêm ngưỡng gần như toàn bộ phong cảnh Hạ Long. Một giờ trên đảo Titov để lại nhiều tiếc nuối. Chúng tôi trở lại thuyền trong ráng chiều ửng đỏ, mặt biển lóng lánh vàng, những hòn đảo sẫm dần. Một bữa tiệc thử rượu đã chờ sẵn chúng tôi trên boong với đủ loại vang trắng, vang đỏ hảo hạng của Mỹ, Nam Phi, Chi lê và Pháp. Không thể có nơi nào tuyệt hơn cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo này để cảm nhận hết hương vị tuyệt hảo của vang.

Bữa tiệc tối BBQ thịnh soạn trên boong tàu với các loại đặc sản từ đất và biển được du khách đón nhận nồng nhiệt. Mùi thơm của thịt, của hải sản nướng tỏa khắp boong tàu. Những ngọn đèn nhỏ quanh mạn như những ngọn nến lung linh đưa chúng tôi vào một thế giới khác. Bữa tối kết thúc thật lãng mạn với tiết mục độc tấu đàn bầu ngọt lịm, sâu lắng của chàng bartender. 

Sau bữa tối, tàu neo lại vũng Lườm Bò. Quanh chúng tôi, biển, trời và đảo chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Xa xa những đốm đèn huỳnh quang sáng trắng từ tàu câu mực hắt tới. Dù không nằm trong chương trình tour chính thức nhưng Đi xem câu mực đêm – sao lại không? Khoác lên mình chiếc áo phao, canô rẽ màn đêm đưa chúng tôi hướng về phía ánh sáng. Chợt chúng tôi bị lóa mắt vì ánh sáng cực mạnh phát ra từ những bóng đèn huỳnh quang cỡ lớn quanh tàu. Chiếc lưới lớn thả xuống, đèn phụt tắt và bóng đêm tràn ngập. Chỉ còn tiếng guồng kéo lưới và sau vài phút, đèn sáng bừng, tiếng suýt xoa bắt đầu vang lên. Một mẻ cá mực lớn. Thật thú vị khi những người xem cũng có phần trong đó. Một mớ cá mực nhỏ xíu trong suốt được chọn làm mồi nhậu cho du khách đêm nay - thật tuyệt hảo với đĩa mực tươi hấp xả ớt chấm muối chanh. 

Đã quá nửa đêm nhưng không ai muốn đi ngủ. Trên boong, làn gió thổi hiu hiu, ánh trăng non dìu dịu vừa nhú và biển vàng lóng lánh bao quanh. 

Hiện Indochina Sails đang khuyến mại Miễn phí chèo thuyền Kayak cho các khách hàng đặt tour trong 24h. Để biết thêm thông tin, liên hệ Văn phòng Indochina Sails, 27 A6 khu Đầm Trấu, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, đt: (04) 3984 2362, Website: www.indochinasails.com
 
Đức Hạnh