Thứ Ba, 07/04/2009 - 13:35
Triễn lãm tranh:
“Ký ức một thời”
(Dân trí) - Với 36 tác phẩm triển lãm tranh của họa sĩ Lê Xuân Quảng mới được tổ chức gần đây đã gây sự chú ý của người xem. Bởi ở đó “Ký ức một thời” (tên triển lãm) đầy ắp những ký ức về cuộc chiến tranh cách mạng.
Triển lãm tranh “Ký ức một thời” của hoạ sỹ Lê Xuân Quảng (Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ Thanh Hoá) trưng bày tại Trung tâm Triển lãm tỉnh Thanh Hoá từ ngày 2 đến 7/4/2009 nhân dịp kỷ niệm 44 năm chiến thắng Hàm Rồng - Nam Ngạn.
Tác phẩm: “Cánh võng trường sơn” (Ảnh của hoạ sỹ Lê Xuân Quảng)
Thực ra lý giải vì sao tác giả lại chọn đề tài chiến tranh vốn dĩ “khô khan” để trưng bày, là điều không khó. Tối 3/4/2009, tại buổi truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Thanh Hoá cùng với các nhân chứng của chiến thắng Hàm Rồng năm xưa như: Trần Hanh, Ngô Thị Tuyển, Nguyễn Thị Hằng…giao lưu cùng khán giả truyền hình, khi được MC đặt câu hỏi: Tại sao ông lại chọn đề tài Hàm Rồng để sáng tác, hoạ sỹ Lê Xuân Quảng đã trả lời: Tạo hoá đã sinh ra Hàm Rồng- Sông Mã là thắng cảnh tuyệt vời; dân tộc và thời đại lại sinh ra những con người đạp lên bom đạn để chiến đấu và chiến thắng, làm cho Hàm Rồng càng đẹp hơn lên, thì tôi phải vẽ chứ!
Lý giải thứ hai là chính cuộc sống của tác giả, một đời nghèo khó vẫn dâng hiến cho công việc, cho nghệ thuật. Sinh ra từ làng quê xã Quảng Châu (huyện Quảng Xương - Thanh Hoá) trong một gia đình có tới 2 hoạ sĩ (có em trai là hoạ sĩ điêu khắc Lê Xuân Hùng - đã mất do căn bệnh hiểm nghèo).
Tác phẩm “Trở về” (Ảnh của hoạ sỹ Lê Xuân Quảng)
Xuất thân là nông dân, vào bộ đội rồi trở thành hoạ sỹ, ngoài nỗi lo công tác, còn những gánh nặng của đời thường, ở ông có phần ít may mắn hơn so với người khác. Với đồng lương ít ỏi của một hoạ sỹ - công chức và vợ ông là cô giáo dạy tiểu học, ông bà đã bươn chải qua thời bao cấp khốn khó, thời kinh tế thị trường nhiều xáo trộn.
Phải nói ngay rằng, dù công tác bận rộn, gia cảnh khó khăn đến mấy, chưa bao giờ hoạ sỹ xa rời cây bút vẽ. Chính vì vậy, ông đã có nhiều tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được giải thưởng tại Triển lãm khu vực Bắc Trung Bộ, giải 5 năm và giải hàng năm của Hội văn nghệ Thanh Hoá. Tại triển lãm “Ký ức một thời” lần này, có 1/2 số tác phẩm là chắt lọc, nâng cao từ hàng trăm tác phẩm đã sáng tác hàng chục năm qua, 1/2 còn lại ông đã vẽ “ào ạt” trong vòng 6, 7 tháng gần đây.
Tác phẩm “Nhân ái Việt Nam” (Ảnh của hoạ sỹ Lê Xuân Quảng)
Ngọc Diệp - Nguyễn Du