Thứ Năm, 26/02/2009 - 17:54

Triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung
(Dân trí) - Được biết đến là một họa sĩ có nhiều tranh lụa đẹp đi vào lòng người, mới đây tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đã lại có dịp giới thiệu đến người yêu hội họa những tác phẩm của mình.



Tác phẩm Trăng về sáng (1984) - họa sĩ Nguyễn Văn Chung
 
Họa sĩ Nguyễn Văn Chung tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật năm 1969. Với những năm tháng của cuộc sống chiến đấu của cả nước, Nguyễn Văn Chung đã có mặt ở nhiều nơi mũi nhọn, điều đó được biểu hiện ở nhiều tác phẩm ký họa, đặc biệt năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị. Thời điểm này, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đã có nhiều tác phẩm đẹp, chứa đựng nhiều cảm xúc như Bà mẹ Gio Linh, Làm việc dưới hầm, Dưới cồn cát, O Thúy Hồng

 

Là họa sĩ chuyên về chất liệu lụa và sơn dầu, họa sĩ Nguyễn Văn Chung đã có nhiều tranh được lưu giữ ở bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Bảo tàng các dân tộc Phương Đông (Nga), Bảo tàng châu Á- Thái Bình Dương…; ngoài ra nhiều tranh của ông cũng được các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài nước chọn lựa.
 
Tác phẩm chân dung cháu Hạnh (1991) - họa sĩ Nguyễn Văn Chung

 

“Năm 2009, Nguyễn Văn Chung đã vượt qua cái tuổi xưa nay hiếm, vẫn lấy sáng tác, công bố tác phẩm làm niềm vui lớn cho mình, gia đình và đồng nghiệp. Với mong muốn nhìn lại - đối thoại với chính mình, đồng nghiệp, công chúng yêu mỹ thuật thông qua các tác phẩm được tuyển chọn và trưng bày trong một triển lãm cá nhân tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về một tuyển tập tranh của mình. Thật đáng trân trọng”, nhà phê bình Mỹ thuật - nhà giáo Lê Quốc Bảo đã bày tỏ cảm xúc của mình trước triển lãm cá nhân mới nhất của họa sĩ Nguyễn Văn Chung như vậy.

 

Triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung diễn ra từ ngày 20/2 đến hết ngày 6/3 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Đây thực sự là cơ hội để những người yêu hội họa có dịp được thưởng thức thành quả lao động tuyệt vời của một tâm hồn nghệ sĩ như họa sĩ - nhà giáo Nguyễn Văn Chung.
 

L.L