Thứ Bẩy, 03/01/2009 - 14:02

“Gọi đò” ra mắt người yêu quan họ

(Dân trí) - Tên Lệ Thanh chưa từng có trên kệ đĩa DVD một sản phẩm riêng của chị, nhưng với giọng hát của chị thì đã quen thuộc với những người mê quan họ. Cuối tháng 12 vừa qua, tiếng hát của Lệ Thanh “gói” trong DVD “Gọi đò” đã ra mắt công chúng khán giả.

 Bìa DVD Gọi đò

 

Lệ Thanh được nhắc tới như là một nghệ sĩ “đinh” của Đoàn Nghệ thuật Quan họ tỉnh Bắc Ninh. Với hơn 22 năm gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp, Lệ Thanh đã từng đi biểu diễn ở nhiều nơi trong  nước và trên thế giới, đoạt được nhiều giải thưởng (Huy chương vàng toàn đoàn tại Đại hội DIJON Pháp năm 1993; Huy chương vàng hội diễn ca múa nhạc toàn quốc: tiết mục Đi cấy tốp ca nữ năm 1995; Huy chương vàng phim ca nhạc Tiếng chuông chùa năm 2000…).

 

Với chất giọng lạ lùng, da diết, hoài vọng vùng Kinh Bắc giọng hát Lệ Thanh như con tằm rút ruột gây hiệu quả thật u tĩnh với âm thanh ngắt khúc hướng người nghe tìm và nghe nhiều hơn trong im lặng để bất chợt  tự vút cao. Nữ nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quan họ tỉnh Bắc Ninh này từng chia sẻ quyết tâm của mình với nghề rằng: “Dù là đang thuận mệnh hay phải lội ngược dòng, Lệ Thanh vẫn âm thầm nuôi dưỡng chất giọng dân ca trải nghiệm từng ngày và vẫn hát ngày một nồng nhiệt hơn”.

 

Ra mắt DVD Gọi đò (hãng băng đĩa nhạc Hồ gươm audio-video thực hiện) là cách để Lệ Thanh gần hơn với công chúng yêu quan họ. Bởi thế, chị đã chọn những ca khúc đẹp của quan họ là Gọi đò, Dọn quán bán hàng (song ca cùng Công Huynh); Cây trúc xinh; Ngồi tựa mạn thuyền (Song ca cùng Thanh Nhàn); Gửi bức thư sang; Lòng vấn đợi chờ (song ca cùng NSƯT Thúy Hường); Con nhện giăng mùng (song ca cùng NSƯT Thúy Cải và Tốp ca nam nữ Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh)...

 

Có thể xem Gọi đò (biên tập âm nhạc: Nguyễn Mạnh Thắng; Kịch bản và đạo diễn: Minh’one) là nỗi niềm tâm sự của nghệ sỹ Lệ Thanh và cũng là lời chào Xuân Kỷ Sửu của chính nữ nghệ sĩ và ê - kíp thực hiện.

 

PV