(Dân trí)- TPHCM dường như nhộn nhịp hơn bởi sắc đèn, bởi sự nô nức của lòng người khi Giáng sinh về. Huế thâm trầm như vốn dĩ, song cũng thật khó quên thời khắc đón chào một mùa Noel. Hai không gian ấy, bạn có thể dễ cảm nhận được qua những hình ảnh dưới đây.
*Chiều tối 24/12, không khí Noel lan tỏa vào mọi ngõ ngách của TPHCM. Từ các ngả đường dòng người ồ ạt đồ về các tụ điểm vui chơi tại ngay trung tâm thành phố và các xóm đạo càng lúc càng đông thêm.
Vào thời điểm 19 giờ, tất cả các con đường trung tâm như Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo… bắt đầu đông nghịt người, xe. Quanh khu vực nhà thờ Đức Bà (Q.1), nhiều điểm giữ đã chật kín không còn chỗ trống. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người xếp hàng để được chờ đón giờ Chúa giáng sinh cầu năm mới an lành.
Số lượt người đi bộ và cả người đi xe máy xen lẫn nhau hòa về tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ càng tăng, người và xe đều nhích từng chút một. Trên những con đường này được trang hoàng với nhiều loại đèn đủ màu sắc rực rỡ. Riêng tại đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, lối đi chính được dành hẳn cho người đi bộ mặc sức được chụp ảnh lưu niệm, được ngắm những cảnh trí đẹp. Hòa cũng với sắc màu lung linh ấy, ở nhiều góc phố réo rắt vang lên những bài hát thánh ca. Mặc dù cơn mưa nhỏ lúc 20 giờ đã làm gián đoạn không khí vui tươi của người dân, nhưng bù lại sau đó chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển bóng đá Việt Nam càng làm cho hoạt động chào đón Noel trở nên khó quên.
Còn tại các xóm đạo trong thành phố như ở quận 8, Gò Vấp, Bình Thạnh… không khí chào đón Giáng sinh đã diễn ra từ mấy ngày trước và đặc biệt sôi động hơn vào đêm chính lễ này. Tại xóm đạo Bình An, trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8), nhà nào cũng trang trí hang đá, treo lồng đèn ngôi sao rực rỡ. Nhiều ngôi nhà mặt phố mấy ngày trước là nơi kinh doanh đã được trưng dụng làm hang đá, cá biệt nhiều hộ cùng phối hợp với nhau dựng chung hang đá thật lớn.
Cũng trong dịp này, nhiều địa điểm vui chơi cũng tổ chức các hoạt động chào đón Giáng sinh 2008. Đặc biệt tại Công viên văn hóa Đầm Sen đã tổ chức sự kiện chiếc bánh Noel khổng lồ nặng 4 tấn. Dịp này, chiếc bánh đã được cắt chia cho tất cả những người đến vui chơi. Được biết, đây là lần thứ 4 công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức trưng bày chiếc bánh Buche khổng lồ.
Dưới đây là một số hình ảnh không khí đêm Giáng sinh tại TPHCM:
Chen chúc chụp ảnh tại trung tâm thương mại Sai Gon Centre (Ảnh: Lê Phương)
Nhiều bạn trẻ háo hức khi được hứng những bọt tuyết nhân tạo được phun ra trên đường Nguyễn Huệ( Ảnh: Lê Phương)
Chú bé ngơ ngác trên vai bố cõng đi chơi Giáng sinh (Ảnh: Lê Phương)
Đường phố Sài Gòn rực rỡ sắc đèn hoa (Ảnh Lê Phương)
Nhà thờ Đức Bà trong đêm Giáng sinh (Ảnh: Đoàn Quý)
Cầu nguyện Giáng sinh an lành trước Đức Mẹ (Ảnh: Đoàn Quý)
Bé muốn làm ông già Noel (Ảnh: Đoàn Quý)
Các bé chụp hình bên chiếc bánh Noel khổng lồ
Người lớn lẫn trẻ nhỏ chiêm ngưỡng chiếc bánh Noel khổng lồ
Và từng người, từng người được chia vui với phần bánh được cắt nhỏ
Từng dòng người nô nức đổ xuống phố đêm Noel
*Khác với TPHCM, tại Huế, dù không thật náo nhiệt như những thành phố lớn, nhưng đêm Giáng sinh ở Huế lại thu hút du khách và người dân bởi cái vẻ thanh tịch, thâm trầm và sâu lắng đặc trưng của "tính cách Huế". Không khí ấy được thấy rõ trong những hình ảnh sau:

Hàng chục nghìn người dân và du khách đi bộ,
đón những giọt mưa và cái rét se sắt mùa đông

Điểm đến ưa thích nhất của khách bộ hành là nhà thờ Phú Cam

Hàng trăm bạn trẻ chen chúc trên cầu thang nhà thờ,
cầu một Giáng sinh và năm mới hạnh phúc

Hai cô bạn trẻ tranh thủ chụp hình kỷ niệm
trên "background" tuyệt đẹp ngày Giáng sinh

Những "mối tình xe đạp" của giới teen,
một hình ảnh quen thuộc trên đường phố Huế

Cafe "cóc" giá bình dân, thứ đặc sản thú vị của người Huế

Trong vòng tay người thân, bé háo hức đón mùa Giáng sinh đầu tiên

Giáng sinh của chị là gánh hàng rong để nuôi 3 đứa con đi học

Ở bất kỳ con phố nào, hình ảnh những người bình dân buôn bán nhỏ
luôn thân thuộc với người dân cố đô.

Không xô bồ, náo nhiệt; Giáng sinh của người Huế sâu lắng,
điềm đạm và nhẹ nhàng như chính con người cố đô.
*Đà Nẵng năm nay đón Noel trong tiết trời se lạnh, có mưa lất phất. Dường như mọi người đều có một cảm giác mới lạ khi được cùng bạn bè, người thân hòa mình trong đêm Noel.
Khoảng 19 giờ người dân thành phố Đà Nẵng đã nô nức đổ ra đường, đến nhà thờ, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê… để thưởng thức không khí Noel. Đường phố Đà Nẵng đêm noel thật lung linh, rực rỡ với nhiều sắc màu. Dọc những tuyến đường lớn hầu như quán nào cũng trang trí với những cây thông, ánh đèn đủ màu sắc..
Dải ngân hà dài 1km trên đường Lê Duẩn nối vào đầu cầu phía Tây sông Hàn với hàng vạn ánh đèn lấp lánh. Nhiều người đã tập trung ở đoạn đường này để được hòa mình trong dải ngân hòa khiến cho đoạn đường này (khoảng 2km) luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải làm việc tích cực để phân luồng giao thông.
Tại các siêu thị lớn như BigC, Metro, Trung tâm thương mại Indochina Riverside... đã trang trí khung cảnh noel rất đẹp thu hút nhiều người đến đây chụp ảnh. Một số khác tập trung về nhà thờ để xem làm lễ.
Hàng nghìn người dân đổ về nhà thờ Chánh Toà. (Ảnh: Ô Châu)
Nhiều người dân đổ về đoạn đường có dải ngân hà làm cho đoạn đường này luôn trong tình trạng ách tắc giao thông. (Ảnh: Khánh Hồng)
Bé và chị cùng chụp ảnh với ông già noel nào! (Ảnh: Khánh Hồng)
Người dân cùng hoà mình vào không khí giáng sinh bên bờ sông Hàn. (Ảnh: Ô Châu)
Nào! Chúng ta cùng lên đường trong niềm vui! (Ảnh: Ô Châu)
Lê Phương - Đoàn Quý - Hoài Lương
Ng.Sa - Khánh Hồng - Ô Châu