Thứ Ba, 23/12/2008 - 18:19
Thành phố ngàn hoa - Đêm lấp lánh, đêm ngất ngây
(Dân trí) - Tuần lễ văn hóa “Đà Lạt 115 năm - hình thành và phát triển” đã khép lại bằng chương trình nghệ thuật độc đáo. Hàng ngàn người dự khán sẽ không quên được cảm giác bồi hồi khi lịch sử của thành phố ngàn hoa được tái hiện sống động.
Đêm 21/12, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Thị Doan đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc của thành phố cao nguyên này đã làm xúc động lòng người.
Đáng chú ý, ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, xây dựng theo kiến trúc của Pháp được chọn làm “sân khấu” để thể hiện nét đặc sắc của đêm diễn.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng, xin gửi đến độc giả:
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn huân chương lao động hạng nhất lên cờ cho lãnh đạo UBND TP Đà Lạt
Ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, xây dựng theo kiến trúc của Pháp. Một ngôi trường được công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới do bác sĩ Yesin (người Thụy Sĩ cũng là người đầu tiên tìm ra Đà Lạt) sáng lập.
Cờ đỏ sao vàng được xử lý bằng kỹ thuật ánh sáng trên nền tường cổ
Tái hiện lại Đà lạt xưa, hình ảnh những thiếu nữ xinh xắn

Và không thể thiếu hoa hồng - biểu trưng của thành phố ngàn hoa
Hình ảnh trống đồng hiện diện ngay trên nền là ngôi trường cổ. 115 nữ sinh xuất hiện bất ngờ càng làm thêm nét độc đáo đến “lạnh cả người” với hàng ngàn người dự khán
Cây chè gắn liền với đời sống của người dân được tôn vinh trong đêm hội
Diễu binh qua sân khấu, tái hiện lại cảnh người dân của thành phố đã hy sinh mồ hôi, nước mắt thậm chí máu xương để bảo vệ thành phố mình

Và tình yêu của lứa đôi không thể thiếu trong đời sống tình cảm của thanh thiếu niên
Biểu tượng chim bồ câu - Đà lạt mộng mơ yêu chuộng hòa bình
Hoa anh đào rực sắc, báo hiệu một mùa Xuân khởi đầu năm vạn sự thành của thành phố ngàn hoa
Tiếng hát vang xa giữa núi rừng.
Tin và ảnh: Công Quang