Thứ Ba, 16/09/2008 - 14:04
Những nhịp sóng
(Dân trí)- Trong một buổi biểu diễn, tiếng trống có vai trò “cầm trịch” mà người nghe, dù không phải dân trong nghề cũng nhận ra; lúc trầm bổng réo rắt, lúc dồn dập, cuộn trào… Và đêm đầu tiên của liên hoan (15/9) bộ gõ Cracking Bamboo đã mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc.
Không như tiếng solo trong các ban nhạc rock luôn mang những tiết tấu nhanh, mạnh là màn thể hiện trình độ chơi nhạc, lôi cuốn, kịch động người nghe theo những vũ điệu cuồng nhiệt. Cracking Bamboo là một cuộc dạo chơi, mang lại cho người nghe khá nhiều cảm xúc khác lạ, với những chiếc trống mang nhiều nét đặc trưng của các vùng đất các nghệ sỹ.
Liên hoàn bộ gõ này không đơn thuần là biểu diễn ca nhạc, nó mang sắc thái của một cuộc trình diễn thông qua các dụng cụ âm nhạc là các bộ trống. Các nghệ sỹ mang theo những giá trị văn hoá tiềm ẩn trong mỗi tác phẩm của mình về cả thính giác và thị giác và vì thế khán giả không khỏi ngạc nhiên với một nghệ sỹ trình bày trên một ban công, với những giai điệu âm nhạc hiện đại thông qua sự hợp xướng của chiếc trống chầu và đàn tì bà…
Cracking bamboo còn là nơi tìm tòi, khám phá trong việc thể hiện ý tưởng âm nhạc, chính vì vậy bạn có thể bắt gặp các nghệ sỹ Na uy sử dụng bóng bay kết hợp với trình diễn hình thể trong những tiết mục khá ấn tượng; bạn có thể gặp những chiếc la-zăng ôtô hỏng bên cạnh vị trí của những chiếc trống truyền thống … tất cả cùng hoà quyện để mang lại cho người nghe một đêm nhạc rất đặc biệt, khác hẳn những liên hoan ca nhạc thông thường.
Mời các bạn cùng thưởng thức một số hình ảnh đêm đầu tiên của cuộc trình diễn âm nhạc này tối qua 15/9:
Liên hoan Cracking Bamboo còn hai buổi biểu diễn miễn phí vào tối nay 17/9 tại Viện Goethe và tối 18/9 tại Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội, trước khi có hai đêm quy mô nhất tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và một đêm diễn tại TPHCM và ngày 25/9 tới đây.
Việt Hưng