Việt Văn - phóng viên báo Lao Động, sau các triển lãm ảnh khá thành công như “Đạo và Đời 2” tại Festival Huế, “Tồn tại hay không tồn tại”, “Đạo và Đời”, “Hai giờ một ngày” tại Hà Nội sẽ tiếp tục cho ra mắt “Màu mặt trời”.
Triển lãm cá nhân lần thứ năm của nhà báo này sẽ diễn ra tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hà Nội) từ ngày 16/9 kéo dài đến 10/10.
“Màu mặt trời” tập hợp hơn 35 bức ảnh, là kết quả của chuyến đi thăm Nhật Bản 10 ngày của Việt Văn theo lời mời của Japan Foudation.
Các bức ảnh trong triển lãm là những lát cắt về đời sống thường nhật ở 4 thành phố (Tokyo, Kyoto, Saitama, Nara). Một cuộc sống nhanh hối hả, bận rộn trong một vòng quay khắc nghiệt theo quy luật xã hội. Nhưng chen vào đó những khoảng lặng của sống chậm - của sự tĩnh lặng từ trong nội tâm - Zen. Một sự “cộng sinh” như thế thì không phải chỉ có ở Nhật Bản, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: Thiên nhiên ưu đãi Nhật Bản và người Nhật ứng xử đẹp với thiên nhiên theo một cách rất riêng!
Nhịp sống hối hả...
Nhưng vẫn có những khoảng lặng...

P.V