(Dân trí) - Tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), triển lãm tranh “Vẻ đẹp Việt Nam” của bốn họa sĩ đương đại Việt Nam: Công Quốc Hà, Võ Tá Hùng, Lê Minh và Trần Gia Tùng diễn ra tại Trung tâm văn hóa quốc tế Caisa từ ngày 9-19/6.
Triển lãm này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tới ba nước Bắc Âu: Phần Lan, Đan Mạch và Thụy Điển.
Triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam thu hút được sự tán thưởng và những lời chúc mừng nồng nhiệt từ những người thưởng thức. Tham dự Lễ khai mạc ngày 9/6, có sự tham gia của các Đại sứ của Mỹ, Israel, Nga, Malaysia, Bulgari, Hy Lạp, Séc, Iran, các quan chức của Quốc hội Phần Lan, đại diện Bộ ngoại giao Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, đại diện giới doanh nghiệp, nghiên cứu bảo tàng, sưu tầm tranh và các nghệ sĩ Phần Lan và đông đảo Việt kiều tại Phần Lan.
Hoạ sĩ Võ Tạ Hùng đang giới thiệu tranh cho Đại sứ Mỹ tại Phần Lan và ông Trần Ngọc An, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam tại Phần Lan
Trong cuộc triển lãm này, bốn hoạ sĩ trưng bày hơn 30 bức tranh đa dạng về phong cách và chất liệu. Bản sắc dân tộc qua các tác phẩm hội họa đã tỏa sáng một cách chân thành và đầy xúc cảm trong mỗi bức họa về con người và quê hương Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Với bốn phong cách thể hiện khác nhau trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, các tác phẩm của bốn nghệ sỹ tài hoa đã để lại nhiều ấn tượng cho người thưởng thức nghệ thuật tại Việt Nam trong những năm qua.
Hoạ sĩ Công Quốc Hà bên tranh của mình
Nếu Trần Gia Tùng thổi hồn vào những bức họa với gam màu trắng tao nhã, lá sen và những chú chuồn chuồn trong gió sớm thì Lê Minh lại vẽ cái náo nhiệt của các khu nhà chung cư bởi gam màu cuồng nhiệt cháy bỏng. Ở đó những con người trở nên bình dị và thân thiện, thanh bình.
Với Võ Tá Hùng, bằng những cảm nhận tinh tế, anh miêu tả những cánh đồng với phong cảnh thật trữ tình và lãng mạn bằng bảng màu nguyên sắc đối chọi rất độc đáo của riêng mình. Ở đó bật lên sức sống và hồn hậu của người dân Việt.
Tranh Trần Gia Tùng với gam màu trắng tao nhã
Còn Công Quốc Hà, anh đem lại cho người xem thưởng thức sự lung linh, huyền ảo của chất liệu sơn mài – một chất liệu độc đáo trong nghệ thuật tạo hình trên thế giới mà ta chỉ có thể tìm thấy tại Việt Nam qua chùm tranh về thiếu nữ trong tà áo dài dân tộc. Chất liệu này dường như được coi là Quốc họa của người Việt Nam.
Tranh Lê Minh náo nhiệt
Có thể nói các nghệ sỹ đã dâng tặng người xem một Vẻ đẹp Việt Nam truyền thống đan xen hiện đại bằng các tác phẩm chọn lọc của mình trong phòng tranh này nhân dịp Ngày Việt Nam tại Phần Lan.
Ông Arkar, Giám đốc Trung tâm văn hóa quốc tế Caisa có mặt trong buổi khai mạc triển lãm đã thốt lên: “Đây là lần đầu tiên một triển lãm tranh Việt Nam tổ chức tại Caisa kể từ khi Trung tâm được thành lập cách đây 12 năm. Tôi thực sự đánh giá rất cao chất lượng nghệ thuật tranh của các nghệ sĩ trong triển lãm này”.
Tranh Võ Tá Hùng đầy sức sống
Được biết, triển lãm tranh tại Phần Lan diễn ra từ ngày 9/6 đến ngày 19/6. Tiếp theo, đoàn họa sĩ sẽ tiếp tục triển lãm tại thành phố Kauhajoki (Phần Lan) theo lời mời của thị trưởng thành phố này. Triển lãm kết thúc ngày 22/6/2008.
T.Nguyễn
Ảnh: Dương Quỳnh (Từ Phần Lan)