Thứ Sáu, 10/07/2009 - 11:29

Giám đốc Venus - Khắc Tiệp:

Không chấp nhận người mẫu phải “trao đổi” tình cảm
(Dân trí) - “Một người đẹp muốn lên được thì cần phải có quan hệ, thế nhưng phải thông minh và biết cách sử dụng mối quan hệ đúng cách. Đối với Tiệp, nếu một người đẹp nào muốn đi lên mà phải trao đổi lại bằng tình cảm thì Tiệp không bao giờ chấp nhận”.
Mới gặp Khắc Tiệp lần đầu chắc hẳn ai cũng bất ngờ khi nhận được lời giới thiệu về anh. Ai có thể nghĩ rằng chàng trai 26 tuổi với gương mặt khá “mộc” này lại là giám đốc của một trong những công ty thời trang hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trong một cuộc trò chuyện mới đây với Dân trí, anh đã tâm sự rất nhiều về những mảng tối trong quan hệ tình - tiền - sự nghiệp trong làng mẫu, cũng như chuyện riêng tư của bản thân mình...
 

Khắc Tiệp cùng trò chuyện với người đẹp Cao Thùy Dương

 

Chào Khắc Tiệp! Năm 2008 là có thể xem như là một năm thành công của Venus khi người mẫu của các bạn liên tục giành được những giải thưởng lớn. Nhưng năm 2009, có vẻ như sự phát triển đó đang bị chững lại?

 

Theo quan điểm cá nhân của Tiệp thì nền thời trang của Việt Nam đang phát triển rất mạnh, cho dù nền kinh tế đang khủng hoảng thì nó vẫn không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Lấy góc độ của công ty Venus mà nhìn ra thì mọi việc vẫn phát triển rất tốt.

 

Đúng là trong năm 2008 thì Venus rất thành công từ các chương trình lớn đến các danh hiệu mà người mẫu đã đạt được, nhưng năm 2009 thì đến giờ vẫn chưa có một chương trình, hoạt động thời trang nào lớn cả. Trong cuộc thi siêu mẫu vừa rồi thì các người mẫu của Venus cũng giành được một giải bạc và hai giải tư đấy thôi. Năm 2009 này Venus cũng gây được tiếng vang lớn ở đêm hội chân dài mà. Tiệp không đồng ý với quan điểm cho rằng Venus đang chững lại.

 
 

Trong làng mẫu có  một điều khá kỳ cục là những người mẫu có đôi chút danh hiệu, không cần biết lớn bé thì ngay lập tức được phong là siêu mẫu. Cảm giác như danh hiệu siêu mẫu được trao quá dễ dãi. Tiệp nghĩ sao về điều này?

 

Đây cũng là điều mà Tiệp băn khoăn, bản thân chúng tôi làm trong làng thời trang chúng tôi cũng không thể tự mình phong cho các người mẫu là siêu mẫu được. Các em phải có đầy đủ tố chất người mẫu, tỏa sáng trên sàn catwalk, tỏa sáng trong những bộ hình hay đạt được những danh hiệu xứng tầm để được dư luận hay báo chí công nhận thì mới xứng đáng gọi là siêu mẫu.

 

Tiệp nghĩ danh hiệu này nên được trao tặng cho những người thực sự xứng đáng, chứ không phải tham dự một cuộc thi thì ngay lập tức phong là siêu mẫu. Khi các em đi diễn cũng được gọi là siêu mẫu A, siêu mẫu B...  ngang hàng với những người mẫu kỳ cựu và có nhiều thành công mà họ bỏ ra rất nhiều công sức nghe nó rất kỳ cục. Vậy nên Tiệp nghĩ danh hiệu siêu mẫu nên suy nghĩ và cân nhắc lại...

 
 

Bạn mới 26 tuổi, thật khó tưởng tượng một con người còn quá trẻ  để đứng trên vị trí hiện tại. Bí  quyết nào giúp bạn thành công trong làng thời trang như vậy?

 

Đó là con mắt nhìn! Có rất nhiều người mẫu bị những nơi khác đánh giá là xấu, là không có tiềm năng phát triển nhưng với con mắt nhìn của mình, Tiệp có thể biến hóa cô ấy thành một ngôi sao được. Đó là điều mà Tiệp rất tự hào. Trong hai năm vừa qua, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp tiềm ẩn. Tôi nghĩ đó là chìa khóa để đi tới thành công.

 

Trong làng mẫu vẫn thường có những “lời thì thầm” rằng: Người mẫu muốn lên được phải có “quan hệ” với giám đốc, bạn nghĩ sao về điều này?

 

Đúng! Một người đẹp muốn lên được thì cần phải có quan hệ, thế nhưng người đẹp đó phải thông minh và biết cách sử dụng mối quan hệ đúng cách. Mối quan hệ ở đây nên được hiểu cho đúng nghĩa, đừng hiểu lệch lạc về nó.

Đối với Tiệp, nếu một người đẹp nào muốn đi lên mà phải trao đổi lại bằng tình cảm thì Tiệp không bao giờ chấp nhận. Tất nhiên là Tiệp luôn cố gắng giúp đỡ các người đẹp hết mình để họ phát triển bằng chính tinh thần và trách nhiệm của một người giám đốc. Tiệp bỏ tiền bạc và các mối quan hệ để đẩy cô ấy lên thành ngôi sao nếu cô ấy có thực lực. Điều duy nhất Tiệp muốn cô ấy đổi lại chính là cách sống và cách làm việc, vì nếu cô ấy thành công, đổi lại công ty cũng sẽ thu lại lợi nhuận từ cô ấy. Đó là các mối quan hệ công việc và chưa từng có ai phải “hi sinh” để được giám đốc chú ý cả.
 
 

 

Thế còn chuyện um sùm với một siêu mẫu ngày trước thì sao? Người ta nói siêu mẫu đó cũng phải đánh đổi nhiều?

 

Tôi yêu cô ấy chân thành, yêu thực sự nhưng một số tờ báo lại nghĩ rằng để lên được vị trí vơ-đét, để được nổi tiếng thì cô ấy phải đánh đổi với tôi bằng những chuyện tình cảm. Nhưng những điều đó hoàn toàn sai sự thật, tôi và cô ấy yêu nhau không vụ lợi...

 

Nhưng không thể phủ  nhận rằng: Với ví trí của giám đốc một công ty thời trang lớn, bạn có những “lợi thế  đặc biệt” khi muốn tiếp cận một người đẹp nào đó?

 

(Cười) Về điều này thì... Cũng có rất nhiều những người nổi tiếng, thành đạt khi gặp Tiệp thường hay đùa. “Hay là em đổi vị trí cho anh đi, vị trí của em quá tuyệt vời.” Đúng là đến nay mình cũng thấy như vậy, cái vị trí mình đang có thực sự là vui, hấp dẫn vì luôn được tiếp xúc với người đẹp. 

 

Thế nhưng, Tiệp không đồng ý với ý kiến cho rằng ở vị  trí đó mình sẽ có lợi thế để tiếp xúc nhiều hơn với người đẹp. Thậm chí nếu không muốn nói là ngược lại. Mối quan hệ lớn nhất của Tiệp đối với các người mẫu là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, mối quan hệ công việc chứ không phải là quan hệ trai gái. Nhiều khi có những cô mình thích thật, mình ngỏ lời thì họ lại nghĩ rằng mình... đùa. Có cô còn nói thẳng với Tiệp rằng: Ở bên cạnh anh em cảm thấy không được an toàn (cười).


 

Vì bạn có quá  nhiều người đẹp vây quanh?!

 

Họ nghĩ rằng hôm nay anh thích em nhưng ngày mai ai biết anh sẽ thích người nào? Bởi bên cạnh Tiệp có rất nhiều người đẹp. Người đã nói với Tiệp rằng: “Ở bên cạnh anh em cảm thấy không an toàn”, chính là người Tiệp đã yêu một cách thật lòng. Cô ấy còn nói rằng: “Em không thích cái cảm giác đó, em muốn anh là của riêng em mà thôi”. Nhưng bạn biết đấy, tôi không thể làm như vậy. Vì tôi còn công việc nữa và cần chăm lo cho những người đẹp khác.

 

Tình cảm tôi dành cho những người đẹp khác chỉ là vì công việc, tiếc là cô ấy không chịu hiểu điều đó... Bạn thấy đấy, tôi đâu có lợi thế gì nhiều trong chuyện này đâu?

 

Phan Anh