Thứ Tư, 18/04/2007 - 22:36

Hoa hậu Jennifer Phạm sẽ không tiết lộ chuyện tình cảm

“Dù đồn đại chuyện tình cảm giữa Jennifer và Quang Dũng có thật hay không thì cũng là chuyện riêng nên Jennifer không thể tuyên bố trên báo chí được” - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ khẳng định.

Đã có lời đồn Jennifer và ca sĩ Quang Dũng... yêu nhau sau khi gặp gỡ và cùng đóng phim "Những chiếc lá thời gian". Thực hư chuyện này thế nào? Chị có ngại người yêu mình ghen?

 

Thời gian Jennifer về là để quay những cảnh của Jennifer và Quang Dũng, sau đó tôi lại trở về Mỹ học tiếp chuyên ngành Y. Lúc ấy thời gian quay bị giới hạn nên để giúp tôi về kịp lịch học, đoàn phim phải làm việc liên tục từ sáng đến tối để tôi kịp hoàn thành cảnh quay. Có thể vì vậy nên Jennifer và quang Dũng luôn bên nhau và mọi người thấy vậy nên... đồn thổi.

 

Jennifer hơi ngại vì dù chuyện đồn đại đó có thật hay không thì cũng là chuyện riêng nên Jennifer không thể tuyên bố trên báo chí được. Nhưng nếu hỏi là người yêu của Jennifer có ghen không thì Jennifer bảo đảm là không, vì một người sao có thể đi ghen với chính mình?

 

Theo chị, tại sao mình lại được mời diễn trong "Những chiếc lá thời gian" bên cạnh Quang Dũng?

 

Thật sự Jennifer cũng không biết vì sao được mời. Jennifer rất yêu thích nghệ thuật nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có duyên tham gia đóng phim. Đây là lần đầu tiên Jennifer xuất hiện trở thành diễn viên trong phim nên mong rằng sẽ nhận được nhiều phản hồi của khán giả. 

 

Đoạt rất nhiều giải thưởng về sắc đẹp tại Mỹ, chị có nghĩ mình là người đẹp được biết tới nhiều nhất trong cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ?

 

Có thể nói là có rất nhiều người biết đến Jennifer, nhưng Jennifer không nghĩ mình là người đẹp được biết tới nhiều nhất. Jennifer chỉ tâm niệm rằng sẽ cố gắng hết sức để được mọi người ở Việt Nam cũng như ở Mỹ đón nhận. Hy vọng rằng trong năm qua Jennifer đã hoàn thành tốt vai trò là một hoa hậu đại diện cho phụ nữ châu Á tại Hoa Kỳ.

 

Với giải thưởng Hoa hậu Châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA 2006), Jennifer không chỉ có cơ hội làm việc trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ mà tất cả những cộng đồng châu Á tại Hoa Kỳ. Đây là một cơ hội hiếm hoi và Jennifer không thể không nắm lấy cơ hội này để làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.

 

Với Jennifer, điều gì là quan trọng hơn: đồng tiền hay sắc đẹp? Chị ứng xử thế nào với đồng tiền, lựa chọn cách kiếm tiền ra sao?

 

Nếu chỉ có sự lựa chọn giữa đồng tiền và sắc đẹp thì tôi nghĩ đồng tiền quan trọng hơn. Sắc đẹp thì chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, không thể bảo đảm được gì cho mình cả, nhưng đồng tiền thì khác.

 

Có tiền mình có vốn liếng để đều tư vào tương lai, sự nghiệp và kiến thức. Nếu chỉ có vẻ đẹp thôi thì nó chẳng đưa mình tới đâu cả. Đối với Jennifer, vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ không không thể so sánh được với kiến thức và sự bền vững trong sự nghiệp. 

 

Nếu hỏi tôi lựa chọn cách kiếm tiền thế nào thì thật sự tôi không phải chuyên gia về vấn đề này. Với tôi, miễn sao mình có thể làm được những gì mình yêu thích, có thể kiếm được đủ tiền cho một cuộc sống "vừa đủ" thì đó là điều hạnh phúc rồi.

 

Theo chị, quyền lực có thể dẫn dụ được sắc đẹp? Khi vẻ đẹp của chị được tôn vinh, chị có cho rằng đó là khi chị có quyền lực trong tay?

 

Sắc đẹp và quyền lực không có liện hệ gì với nhau. Một cuộc thi hoa hậu thường tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng không có nghĩa hoa hậu đó đã đoạt được quyền lực trong tay.

 

Quyền lực có được hay không phải do chính mình biết xử lý mọi việc như thế nào, để mọi người cảm nhận được và cảm phục những điều mình làm. Chỉ có vẻ đẹp thì chẳng đưa mình đến đâu cả.

 

Chị có nghĩ là "trời cho" mình quá nhiều: sắc đẹp, trí thông minh, lòng nhân ái, danh vọng?

 

Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn. Điều may mắn đầu tiên là ông trời đã thương và sinh ra Jennifer mà không mang những bệnh tật bẩm sinh. Sau đó, ông trời đã cho Jennifer một mái ấm gia đình gồm có cả bố mẹ. Điều thứ ba là cho tôi có thể học tập, có ngày thành đạt để đóng góp lại cho xã hội.

 

Với những gì mà Jennifer được "ban" như thế tôi không thể phụ lòng mọi người, luôn nhủ mình phải làm hết sức mình để đạt được những gì mình mơ ước trong cuộc đời ngắn ngủi này. Khi mình đã quá may mắn thì tôi nghĩ, mình phải biết chia sẻ sự may mắn này với những người không được như mình, những người bất hạnh.

 

Cảm ơn Hoa hậu Jennifer Phạm!

 

Theo Danh Anh

Vietnamnet