Chủ Nhật, 15/04/2007 - 02:16
Bảo Hòa: Du mục giữa hai phương trời
Trước khi sang Mỹ để tiếp tục công việc người mẫu độc quyền cho New York Models, Bảo Hòa chia sẻ đôi điều xoay quanh công việc và cuộc sống của cô ở hai phương trời khác biệt.
Sau một thời gian làm việc tại Mỹ, trở về Việt Nam lần này, Bảo Hòa áp dụng được những gì cho công việc hiện tại?
Tôi đã ở Việt Nam được 3 tháng. Những gì tôi góp nhặt được trong thời gian làm việc ở Mỹ đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc tại Việt Nam. Hiện tại, tôi đã tự tin hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đến New York.
Bảo Hòa cảm nhận sự khác biệt ở 2 nước như thế nào, điều đó có phải là một thách thức với Hòa trong công việc ở Mỹ không?
Dĩ nhiên là nền văn hóa mỗi nước có sự khác biệt rất lớn, nó thể hiện trong cách suy nghĩ, thói quen, cách làm việc khác nhau. Lúc đầu tôi cũng bỡ ngỡ với nhiều thứ. Với sự giúp đỡ của công ty và bạn bè, tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và môi trường làm việc.
Điều gì để lại cho Bảo Hòa những ấn tượng khó quên?
Có lẽ đó là công việc, điều thú vị là mỗi nhà thiết kế, mỗi thương hiệu có một phong thái riêng của họ, sự thay đổi ấy cho tôi nhiều áp lực phải nhanh chóng thích nghi. Tuy nhiên, tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Ví dụ như với mỗi trang phục, tôi lại được trang điểm theo những cách khác nhau, và trong những buổi chụp hình kéo dài hơn 8 tiếng, ai cũng làm việc hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tôi nhận ra tính quốc tế hóa trong ê-kíp làm việc, họ đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Theo Bảo Hòa, tài năng có đủ cho sự thành công không?
Tôi vui vì đã có sự khởi đầu thuận lợi tại Mỹ. Tài năng chưa đủ, bởi để thành công, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và tự tin. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải có được những cơ hội, may mắn nhận được sự chỉ dẫn, giúp đỡ.
Tóm lại, trong 2 từ, Bảo Hòa hãy nói về cuộc sống ở New York?
Làm việc và khám phá.
Theo Mỹ Ngọc
Phụ Nữ & Thể Thao