Thứ Năm, 15/10/2009 - 14:10
Người chỉ điểm
(Dân trí) - Mark khù khờ, cư xử lập dị, cả đời làm việc cho một công ty sản xuất phụ gia thực phẩm, ít ai ngờ, Mark lại là gián điệp của FBI... “Người chỉ điểm” là bộ phim mới nhất của Matt Damon.
Dựa trên cuốn sách cùng tên xuất bản vào năm 2000 của nhà báo Kurt Eichenwald, Người chỉ điểm (tựa gốc The Informant) là câu chuyện có thật về “vị anh hùng” tâm lý bất ổn của công ty thực phẩm Archer Daniels Midland (ADM), Mark Whitacre.
Bộ phim được xây dựng với kịch bản bám khá sát nội dung cuốn sách. Mark (Matt Damon) sau nhiều năm tận tụy làm việc trong dây chuyền sản xuất chất phụ gia lysine, đã tìm ra cách để thăng tiến lên chức vụ quản lý cao cấp. Tuy nhiên, kế hoạch của Mark lại đưa ông đến với một nhiệm vụ bất khả kháng, đó là làm gián điệp cho cục điều tra liên bang (FBI).
Một cảnh trong phim
Càng dấn sâu vào vai trò người chỉ điểm để vạch trần vụ bê bối của ADM, Mark dần càng ảo tưởng mình là một đặc viên thực thụ. Và khi những dối trá của Mark được dựng lên ngày càng cao, mọi thứ xung quanh ông bắt đầu sụp đổ...
Bộ phim Người chỉ điểm được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 16/10.
H.H