Thứ Năm, 28/05/2009 - 11:22

“Duyên phận” - chuyện tình cảm động của cô gái mù
(Dân trí) - “Duyên phận” là đề tài đầu tiên làm cho người mù, bộ phim truyền hình có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng và gạo cội của Trung Quốc đã lấy không ít nước mắt của khán giả khi phát sóng vào giờ vàng trên Đài truyền hình Thượng Hải.
Một cảnh trong phim "Duyên phận"
 
Sau khi cha ruột qua đời, La Tây, một cô gái mù đáng thương đã bị người mẹ kế là Lưu Thục Hoa nhẫn tâm bỏ rơi. Khi đi lang thang, tình cờ La Tây gặp được anh tài xế Lộ Nhất Minh tốt bụng, giúp đỡ đem cô về nhà cưu mang.

Tại nhà họ Lộ, La Tây được mẹ và em gái của Nhất Minh rất yêu quí. Nhưng vợ của Nhất Minh là Tịnh Văn thì không hề thích cô. Vốn dĩ, hai vợ chồng Nhất Minh đã có mâu thuẫn thì sự việc này như giọt nước tràn ly. Hai vợ chồng họ quyết định chia tay. Cuộc sống của La Tây dường như không thể yên ả, cô cảm thấy mình gây phiền nhiễu cho tất cả mọi người xung quanh mình.

Nhưng dần dần, Lộ Nhất Minh và La Tây bắt đầu tìm được sự đồng cảm và họ yêu nhau. Mẹ Nhất Minh vẫn yêu quí La Tây nhưng vẫn không muốn chấp nhận cô làm con dâu. Cho đến khi, đôi mắt La Tây có cơ hội tìm lại ánh sáng thì mọi người rất vui mừng. Để có tiền mổ mắt cho La Tây, Nhất Minh quyết đi làm trên tàu và anh đã gặp nạn.

La Tây cảm thấy đau lòng vì cô cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người mình yêu. Cô rời khỏi nhà họ Lộ quyết tìm cái chết nhưng rất may cô lại được Sở Thần Quân, một chàng trai tốt bụng cứu thoát. Không ngờ, Thần Quân chính là con trai của Lưu Thục Hoa, mới du học từ nước ngoài trở về và anh là một bác sĩ nhãn khoa.
 
Diễn viên trẻ Kiều Thiên vào vai cô gái mù đáng thương La Tây

Chính sự ngây thơ của La Tây đã gây cho anh mối thiện cảm sâu sắc. Anh đã giấu mẹ để làm phẫu thuật cho La Tây nhằm mang lại ánh sáng cuộc đời cho cô. Ngày La Tây được Thần Quân phẫu thuật thì cũng chính là ngày Nhất Minh quay trở về sau tai nạn mà mọi người ngỡ anh đã chết.

Khi ánh sáng trở lại với đôi mắt, La Tây lại băn khoăn giữa “ngã ba lòng”, khi một bên là người mình yêu và một bên là người mang lại cho mình cuộc sống  mới…

Một số phận sinh ra đã gặp bất hạnh, gặp những trắc trở trong cuộc sống và éo le trong tình yêu. Nhưng rồi trong sự khốn cùng của cuộc sống vẫn còn những tấm lòng để nương tựa, tấm lòng tốt và sự bao dung đến từ sự trong sáng, ngây thơ và một con người cũng luôn biết sống vì người khác. Rồi cô bé La Tây sẽ gặp được hạnh phúc sau khi trải qua những tháng ngày khốn khó. Đó chính là thông điệp mà đạo diễn Vương Tiểu Khang và nhà biên kịch Vương Tịnh Như muốn đem đến cho khán giả.

Duyên phận, bộ phim Trung Quốc dài 30 tập có lượng khán giả đông đảo khi phát sóng trên Đài truyền hình Thượng Hải. Phim với sự tham gia của dàn diễn viên như: Thiệu Binh, Kiều Thiên, Hề Mỹ Quyên, Lưu Lợi Lợi, Mục Kỳ Đồng, Trương Đích, Lục Tư Xán, Triệu Nghị… sẽ đến với khán giả Việt Nam vào 12 giờ trưa, bắt đầu từ ngày 5/6 trên kênh VTC1.

N.H