Thứ Tư, 26/11/2008 - 14:32

Đêm thiên đường
(Dân trí) - Một câu chuyện tình yêu lãng mạn của người đàn ông đã đi qua nhiều cay đắng và người đàn bà từng nếm trải sự phản bội, họ gặp nhau và làm nên chất thơ cho Đêm thiên đường (tựa gốc Nights in Rodanthe).

Adrienne (Diane Lane) một phụ nữ đã có gia đình. Sau nhiều năm sống với chồng, Adrienne đau đớn nhận ra sự phản bội của người chồng. Người đàn ông mà cô yêu thương tin tưởng thực ra đã có người đàn bà khác. Adrienne vật lộn để làm lại một cuộc sống mới mà không có anh ta.

Andrienne nhận lời quản lí một quán trọ tại Rodanthe giúp người bạn trọng dịp cuối tuần với hi vọng sự yên tĩnh ở một nơi hẻo lánh sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau. Nhưng sự yên bình mà Adrienne cần có bỗng bị phá vỡ khi một người khách đơn độc tìm đến quán trọ.
 
Một cảnh trong phim

Paul (Richard Gere), một người đã từng hy sinh gia đình của mình vì sự nghiệp, tìm đến Rodanthe để hoàn thành một nghĩa vụ khó khăn và đối mặt với sự khủng hoảng lương tâm của riêng mình. Hai con người xa lạ chia sẻ cùng một mái nhà trọ trong hai ngày cuối tuần bỗng chốc nhận thấy họ sinh ra là để dành cho nhau.

Bộ phim Đêm thiên đường (tựa gốc Nights in Rodanthe) khởi chiếu tại các rạp Hà Nội, TPHCM bắt đầu từ ngày 28/11.

H.H