Thứ Năm, 20/03/2008 - 16:58
Những kẻ thống trị
(Dân trí)- Sau khi bộ phim Mr & Mrs. Smith đóng máy, tình yêu chớm nở giữa Brad Pitt và Angelina Jolie làm xôn xao cả thế giới, đạo diễn Doug Liman cũng được tiếng “mát tay” mai mối. Sau thành công của The Bourne Identity và Mr&Mrs. Smith, Doug Liman bắt tay vào Những kẻ thống trị.
Những kẻ thống trị (tựa gốc Jumper) thuộc thể loại phim khoa học viễn tưởng nhưng mang đậm màu sắc hành động. Nội dung phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết của Steven Gould. Hiện tại Những kẻ thống trị đang đứng đầu bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ.
Phim kể về David (Hayden Christensen), một chàng trai có khả năng kỳ diệu, anh có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn chỉ trong nháy mắt. Kể từ khi phát hiện ra khả năng độc đáo này, cuộc sống của David diễn ra như trong một giấc mơ thần tiên. Buổi sáng David có thể ngồi uống cà phê ở Paris, sau đó lượn về New Orleans xem trận chung kết giải NBA trước khi ung dung dùng bữa trưa một mình trên đầu tượng nhân sư ở Ai Cập…
Một cảnh trong phim
Tuy vậy, David cũng gặp nhiều rắc rối từ khả năng siêu phàm trời ban này. Anh không dám tiết lộ với bạn gái Millie (Rachel Bilson). Nói dối các cô gái cũng là một “khả năng” cần phải đầu tư suy nghĩ và không kém phần mệt mỏi. Bất ngờ một ngày, David phát hiện ra, không chỉ một mình anh có khả năng siêu nhiên như vậy. Trên thế giới này hóa ra còn có sự tồn tại của những cá nhân khác cũng có năng lực siêu phầm như David. Và tất cả những người như thế đang bị truy lùng và hủy diệt bởi một thế lực hung ác. David không thể ngờ anh và cô bạn gái Millie đã bị rơi vào một trận chiến nguy hiểm…
Bộ phim Những kẻ thống trị (tựa gốc Jumper) sẽ có mặt tại các rạp chiếu Hà Nội, Hải Phòng bắt đầu từ 21/3.
H.H