Thứ Sáu, 11/01/2008 - 2:03 PM

Khi nàng quá yêu

(Dân trí) - Tìm được một nửa của mình là công việc khó nhất trong đời. Có người tìm mãi vẫn không gặp, có người tưởng gặp rồi mà hoá ra không phải. Đó cũng là thông điệp của bộ phim tâm lý hài Khi nàng quá yêu (tựa gốc The Heartbreak Kid).

Khi đến dự đám cưới của một người bạn và lạc lõng giữa đám đông, Eddie (Ben Stiller) ngỡ như mọi người trên thế giới này đều có đôi có cặp ngoại trừ anh. Sau nhiều năm cô đơn vò võ, giờ đây, khi gần bước sang tuổi 40, Eddie bắt đầu dành thời gian để kiếm tìm cô gái của đời mình.

Số phận run rủi cho Eddie gặp cô nàng tóc vàng quyến rũ Lila (Malin Akerman). Anh đắm chìm trong những lần hẹn hò lãng mạn và vội vàng ngỏ lời cầu hôn sau đó không lâu. Sau đám cưới, đôi uyên ương vi vu đến vùng biển California hưởng tuần trăng mật. Thật không may, đúng vào khoảng thời gian tưởng như lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất này, Eddie bắt đầu phát hiện ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Anh cay đắng nhận ra cô dâu mới của anh thực ra là một… cơn ác mộng!
 
Một cảnh trong phim

Tại nơi hưởng tuần trăng mật, Eddie gặp Miranda (Michelle Monaghan), một giáo viên trung học. Ngay từ những câu chuyện đầu tiên, họ đã cảm thấy tâm đầu ý hợp. Eddie tạm quên cô dâu của mình và cùng Miranda dạo chơi. Khi biết mình đã phải lòng Miranda, Eddie tìm đủ mọi cách để đối phó với cả hai người phụ nữ. Nhưng tình cảnh “một cổ hai tròng” bao giờ cũng gây ra hàng loạt những bi hài không nằm trong kế hoạch…

Từng có mặt trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ, Khi nàng quá yêu (tựa gốc The Heartbreak Kid) đã có mặt tại hệ thống rạp Megastar trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 11/1.

H.H