Thứ Ba, 30/10/2007 - 14:41

Phim chiếu rạp:

Quyền được cưới
(Dân trí) - Đôi bạn trẻ Ben Murphy và Sadie Jones đã đính hôn và rất háo hức mong chờ đến ngày cưới để được sống bên nhau trọn đời. Nhưng giấc mộng trăm năm của cả hai bị gián đoạn giữa chừng vì…vị linh mục Frank.

Ben Murphy (John Krasinski) và Sadie Jones (Mandy Moore) yêu nhau say đắm và mong muốn sống bên nhau trọn đời. Sadie muốn được làm lễ cưới tại nhà thờ St. Augustine từ rất lâu và không có lý do nào có thể ngăn cản giấc mơ đó của cô. Bởi chính tại nơi đây, cha mẹ cô đã trao nhẫn cưới cho nhau, là nơi cô được linh mục Frank (Robin William) làm lễ rửa tội.

 

Nhưng giấc mộng trăm năm của cặp đôi này bị gián đoạn giữa chừng vì linh mục Frank nhất quyết không chịu làm chủ hôn cho Ben và Sadie cho tới khi cả hai vượt qua được khoá học “Tiền hôn nhân” của ông. Vì muốn được làm lễ cưới tại nhà thờ St. Augustine, Sadie và Ben chấp nhận khoá học “quái chiêu” này.

 

Những bài tập kinh dị, những tình huống quái chiêu đã khiến đôi tình nhân “say mật ngọt” phải dở khóc dở cười. Họ chưa bao giờ phải đối mặt với “tình cảnh” chăm sóc con cái, cùng nhau làm những việc gia đình, đơn giản như thay tã lót cho con, đi siêu thị… Liệu cả hai có vượt qua được khoá học vô cùng khắt khe này để có “quyền được cưới”?

 

Bộ phim "Quyền được cưới" hứa hẹn

những tình huống hài hước và nhẹ nhàng.

 

Nội dung của phim Quyền được cưới (tựa gốc License to wed) của đạo diễn Ken Kwapis dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật. Bạn của Kim Barker - người viết kịch bản cho phim đã kể cho Kim nghe khoá học tiền hôn nhân của mình. Với tính sáng tạo, Kim đã sáng tác cả một câu chuyện xoay quanh vị mục sư đó.

 

Quyền được cưới có những yếu tố hài đơn giản cũng như biểu hiện tâm lý phức tạp cùng lúc. Phim có rất nhiều chi tiết hài vui nhộn nhưng khán giả vẫn có cơ hội khám phá chiều sâu tâm hồn, cảm xúc của nhân vật.

 

Bộ phim hài tình cảm của Mỹ - Quyền được cưới, thời lượng 100 phút, khởi chiếu tại các rạp Hà Nội kể từ ngày 16/11/2007.

 

N.H