Thứ Sáu, 26/10/2007 - 10:59
Phim chiếu rạp:
Khoảnh khắc mùa hè
(Dân trí) - Lấy bối cảnh năm 1969, khi nhà du hành vũ trụ Neil Amstrongs của Mỹ đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng, đúng lúc ấy, tại một làng quê hẻo lánh xa xôi ở Hàn Quốc, một câu chuyện tình bi thảm đã xảy ra.
Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1969... Giữa thời thế đất nước ngả nghiêng, hỗn loạn, chàng sinh viên trẻ Yoon Suk Young (Lee Byung Hun) chán nản, buồn bã như hàng triệu thanh niên sống mất phương hướng khác.
Mùa hè năm ấy, theo phong trào, Yoon Suk Young cũng về nông thôn cùng bè bạn. Không ngờ, ở đây Yoon đã gặp tình yêu của đời mình, đó là cô gái trông coi thư viện làng, Suh Jung In (Soo Ae). Tình yêu đến trong sáng, tự nhiên và ngọt ngào. Suh Jung In khiến cuộc đời buồn bã của Yoon Suk Young hoàn toàn thay đổi.
Một cảnh trong bộ phim "Khoảnh khắc mùa hè"
Tình yêu trong phim Hàn Quốc vốn chẳng bao giờ suôn sẻ. Mô-típ “lấy nước mắt khán giả” đã được các nhà làm phim tận dụng triệt để. Song, cùng một mô-típ ấy, mỗi nhà làm phim sẽ chọn cho mình một cách kể chuyện khác nhau. Đạo diễn Jo Geun Sik của Khoảnh khắc mùa hè đã chọn cách đặt tình yêu đôi lứa của Yoon Suk Young và Suh Jung In vào bối cảnh loạn lạc, lầm than giữa thời kỳ chính trị suy tàn.
Những định kiến khắc nghiệt, những oan trái nghiệp chướng, những xô đẩy thời cuộc đã khiến hai người yêu nhau phải chia lìa trong nước mắt. Khoảnh khắc mùa hè chắc chắn sẽ làm hài lòng những fan của phim Hàn Quốc.
Phim Khoảnh khắc mùa hè (tựa gốc Once in a summer) khởi chiếu tại hệ thống rạp của Megastar trên cả nước bắt đầu từ ngày 26/10.
H.H