Thứ Tư, 06/06/2007 - 09:37
“Paris Hilton mất ăn mất ngủ”
(Dân trí) - Một vài nguồn tin bí mật từ nhà tù Lynwood cho biết: “Sau 2 ngày ở tù, Paris Hilton đã thực sự sợ hãi. Cô ấy không ăn không ngủ được”.
Luật sư của Paris Hilton là Richard Hutton, người đã đến thăm Paris ngày hôm qua (5/6) lại cho biết, “Paris rất ổn, các giám thị trong trại giam đều khen ngợi cô ấy”. Tuy nhiên ông Richard từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên.
Ông Richard Hutton tiết lộ, Paris chọn cách đến trại giam vào ban đêm để tránh việc gây ra “cơn sốt” đối với giới truyền thông bằng việc “trình diễn” trước cánh săn ảnh “giữa ban ngày ban mặt”. Ông Richard cũng tiết lộ, Paris trông rất tệ khi ở trong tù và thậm chí các bảo vệ còn chẳng buồn “tán tỉnh” cô.
Vài người bạn thân của Paris thì lại lo ngại rằng, Paris có thể sẽ bị gầy đi nhanh chóng vì không ăn được các món ăn tẻ nhạt ở trong tù. Paris vốn rất khảnh ăn và vì thế, cô chưa thể thích nghi với các điều kiện ăn uống ở đây.
Ngày thứ 2 của Paris trong tù đã trôi qua và theo một nguồn tin bí mật cho biết: “Paris rất sợ hãi, cô ấy đã khóc trong khi nói điện thoại. Cô ấy tâm sự là không thể ăn và ngủ. Phòng giam thì quá lạnh lẽo và không có gối, chỉ có 3 cái chăn nhỏ. Paris dùng một cái chăn làm gối nhưng do phòng quá sáng và nhiều tiếng động ồn ào vọng tới nên cô không ngủ được”.
May mắn cho Paris là hầu hết những tù nhân khác đều tỏ ra vui vẻ với cô. Khi Paris đi qua các dãy phòng, nhiều người đứng nhìn cô và hô to: “Paris! Paris! Paris!”. Paris mỉm cười và vẫy tay với họ. Có người thì nói: “Cô không đáng phải vào đây”, có người thì gửi cho cô một con bướm xếp bằng giấy hay cuốn sách nhỏ…
Bên trong trại giam Lynwood - Nơi Paris đang bị giam giữ
Paris đã nói chuyện điện thoại với luật sư và gia đình nhưng tất nhiên cuộc nói chuyện không thể thoải mái, bởi mọi cuộc nói chuyện điện thoại từ trong nhà tù với bên ngoài đều được ghi âm lại.
Cách đây vài giờ, gia đình Paris Hilton đã đưa bác sỹ chuyên khoa tâm thần Charles Sophy đến gặp cô trong trại giam. Bác sỹ Charles Sophy ở đây chừng 2 giờ cùng với luật sư của cô và khi rời đi, ông không trả lời bất cứ câu hỏi phỏng vấn nào.
Việc bác sỹ tâm thần Charles Sophy phải đến gặp Paris Hilton đã chứng tỏ kiều nữ nhà giàu này đang rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định và vì thế, cô buộc phải “cầu cứu” đến bác sỹ.
Vĩnh Ngọc
Theo TMZ