Thứ Hai, 08/01/2007 - 16:10

“Tiểu thư Jones” trải lòng...
(Dân trí) - Khoan nói đến những bộ phim Renée Zellweger đã tham gia, 2 năm qua người ta nhắc đến nữ diễn viên Thụy Điển này bởi cuộc sống riêng tư đầy biến động của cô.

Một đám cưới vô cùng lãng mạn trên bãi biển được tổ chức sau cuộc tình chóng vánh của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Renée Zellweger và ngôi sao nhạc đồng quê Kenny Chesney. Thế mà chỉ 4 tháng sau đó, Renée đã làm người hâm mộ (và cả Chesney) bị shock khi tuyên bố bỏ chồng, lý do được Renée đưa ra là do Chesney đã lừa dối cô.

Cuộc sống riêng tư và một loạt các chuyện buồn được đưa lên mặt báo, những tưởng cô ca sĩ 37 tuổi này sẽ đắm chìm trong nỗi buồn và nước mắt nhưng trên ấn bản LIFE là hình ảnh một Renée Zellweger hoàn toàn mới lạ: đẹp và lãng mạn như chưa từng có một biến cố gì xảy ra với cô.

Trong cuộc phỏng vấn trên LIFE này, nữ diễn viên vừa được đề cử giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong bộ phim vừa ra mắt Miss Potter, sẽ nói về một năm 2006 đầy biến động và những kế hoạch mới cho năm 2007.

Trong bộ phim mới nhất, Beatrix Potter đã rất biết cách thể hiện bản thân qua các nhân vật mà bà ấy tạo ra, như là Peter Rabbit và Flopsy Bunny. Còn chị, Renée, đâu là cách tốt nhất để chị thể hiện mình?

Ồ, điều này thì tôi thực sự không biết. Tôi không phải là một người thích thể hiện mình. Tôi không muốn nhảy lên sân khấu và nói: “Hãy nhìn tôi đi. Tôi là Renée. Các bạn nghĩ về tôi thế nào?” Những gì tôi làm lại hoàn toàn khác. Nếu tôi muốn thể hiện một điều gì đó, tôi sẽ thể hiện thông qua hình ảnh của các nhân vật. Vì vậy tôi không bao giờ có cảm giác bị bóc trần.

Chị đã thực hiện bộ phim này trong thời gian khó khăn của năm ngoái.

Thực hiện bộ phim này là một việc rất quan trọng đối với tôi. Làm việc và gặp gỡ bạn bè là cách để tôi vượt qua thời gian khó khăn đó.

Trong năm 2006, đâu là thời kỳ khó khăn nhất đối với chị?

Tôi chắc rằng bất cứ ai khi đi mua tạp phẩm cũng đều phải đọc các dòng chữ ghi trên bao bì. Đó không phải là điều duy nhất đã từng xảy ra với tôi. Tôi không phải người hời hợt. Tôi không cần quan tâm xem trên các kệ hàng hóa có những gì. Điều đó chỉ càng như “xát muối vào vết thương”. Nhưng cuộc sống không như một show truyền hình. Tôi vẫn phải sống. Bất kỳ cuộc chia tay nào cũng là một kinh nghiệm buồn. Nhưng bạn sẽ phải lãng quên điều đó bởi bạn sẽ còn phải trải qua nhiều kinh nghiệm thực tế đau đớn hơn nhiều.

Cho đến giờ, chị và Kenny Chesney vẫn là bạn bè chứ?

Tôi sẽ nói cho bạn biết tôi đã buồn như thế nào. Tôi sẽ kể cho bạn việc đó đã mất thời gian thế nào. Đó không phải là điều tôi có thể lý giải được. Đó chỉ là những gì tôi đã trải qua nhưng tôi không muốn nhắc lại nữa bởi nhắc lại chỉ làm tôi thêm đau khổ.

Đã trải qua một năm mới với những nỗi đau khổ, năm mới này, chị có dự định gì không?

Tôi không thích đưa ra cho mình các kế hoạch để rồi lại thất vọng.

Nhưng ít ra cũng phải có điều gì chị muốn thay đổi trong năm mới chứ?

Có. Tôi sẽ phải tìm cách để có thể điều khiển được những khó khăn trên đường công danh. Tôi cũng cần phải biết cách xử sự uyển chuyển hơn trong những tình huống cụ thể. Tôi thường bị luống cuống trong phần lớn các tình huống xảy ra với vai trò là một diễn viên. Tôi thích công việc diễn viên. Tôi không ngại dậy từ 3h sáng ở giữa một hòn đảo nhỏ, làm việc trong một chuồng bò bốc mùi. Tôi có thể làm việc 16 tiếng một ngày. Nhưng tôi bị thất vọng khi thấy mọi thứ đều có thể mua bán. Nhưng tôi sẽ phải tìm cách hòa hợp với tất cả những điều này.

Chị có muốn mọi người khâm phục và công nhận các bộ phim của chị?

Đó không phải mục đích của tôi. Làm một việc để mọi người quan tâm đến bạn hơn thì cũng đáng đấy - không chỉ ở môi trường điện ảnh này mà là ở khắp thế giới.

Beatrix Potter rất yêu trẻ con nhưng lại không có một người con nào. Chị có muốn có em bé?

Tôi không nghĩ đến việc này. Tôi không tin vào các điều kiện để có được hạnh phúc. Con cái không phải là một câu thần chú, chỉ là các tác phẩm của riêng tôi mà thôi. Tôi không có một danh sách các điều tôi cần để cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích hòa lẫn các điều tốt đẹp lại và dùng nó để tạo ra niềm hạnh phúc cho ngày hôm nay.

Thế còn về chuyện kết hôn? Chị có còn mơ ước về đám cưới?

Không không.

Vậy có bao giờ chị nghĩ, nếu gặp một người nào đó...

Nếu có chuyện đó xảy ra thì hồi sau sẽ rõ.

Chị có nghĩ mình sẽ tiếp tục yêu?

Có thể.

Nếu không thì sao? Chị có cảm thấy rằng có điều gì đó còn thiếu không?

Tôi không biết vì bây giờ tôi đã khác. Tôi khác rất nhiều so với hồi tôi đang yêu Chesney. Và chính vì vậy, tôi mở lòng với những điều mới mẻ... Tôi chỉ không có bất kì mong chờ nào thôi. Điều này không có nghĩa là tôi không còn lãng mạn nữa, và cũng không có nghĩa là tôi bị mất lòng tin.

Chị làm gì khi muốn tìm lối thoát?

Tôi đi ra ngoài đường. Bất kỳ vào lúc nào. Đó là khoảng lặng cần thiết.

Chị đang chuẩn bị tham gia bộ phim Leatherheads của George Clooney, một bộ phim tình cảm lãng mạn của những năm 1920. Có phải là George đã đưa cho chị kịch bản tối hôm trước và chị nhận lời ngay sáng hôm sau?

Ồ không. Tôi đã được đọc kịch bản từ trước đó. Tôi là một fan “bự” của George Clooney và anh ấy thật là quyến rũ. Nhưng tôi cũng hơi sợ - tôi nghe nói rằng anh ấy là một người rất nghiêm khắc.

 

Nguyễn Minh
Theo JJ