Thứ Sáu, 01/12/2006 - 10:09
"Triển lãm làn sóng Hàn Quốc tại châu Á”:
Sự xuất hiện "hoành tráng" của Bae Yong Joon
(Dân trí) - Nam diễn viên Bae Yong Joon đã chứng tỏ vị thế của “cậu con rể người Hàn Quốc được yêu chiều nhất tại Nhật Bản” bằng sự xuất hiện của anh tại lễ khai mạc “Triển lãm làn sóng Hàn Quốc tại châu Á” tổ chức ở đảo Jeju hôm thứ năm vừa rồi (ngày 29/11).
Triển lãm làn sóng Hàn Quốc tại châu Á (Hallyu Expo in Asia) bắt đầu từ cuối tháng 11/2006 và kéo dài tới tháng 3 năm sau được tổ chức tại đảo Jeju (Hàn Quốc) với khẩu hiệu “Phát động làn sóng văn hóa Hàn Quốc toàn châu Á”. Tại sự kiện này, một loạt hoạt động liên quan tới các lĩnh vực như phim truyền hình, điện ảnh, ca nhạc, các ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc sẽ diễn ra.
Bên cạnh đó, rất nhiều ngôi sao trong lĩnh vực thể thao và giải trí của Nhật Bản, Hồng Kông và các quốc gia châu Á khác cũng được mời tới dự Triển lãm làn sóng Hàn Quốc tại châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc.
Được biết, Bae Young Joon và nữ diễn viên khả ái Lee Young Ae được chọn làm đại sứ truyền thông chính thức cho triển lãm này. Ngoài việc đóng vai trò đại sứ, Bae Yong Joon và Lee Young Ae còn đồng ý tham gia một đoạn phim quảng cáo được viết bằng 4 ngôn ngữ.
Bae Yong Joon tới tham dự lễ khai mạc triển lãm hôm thứ năm vừa rồi (ngày 29/11) với mái tóc dài buộc gọn sau gáy và bộ vest màu xám khá giản dị. Dù đến muộn 10 phút so với thời gian quy định nhưng Bae đã làm náo loạn cả một góc triển lãm. Ngay khi Bae xuất hiện, các fan có mặt lúc đó đã reo hò và vẫy tay ầm ỹ, và đã khiến bài phát biểu khai mạc triển lãm của thống đốc Kim Tae Hwan phải tạm ngưng mấy phút.
Khi phát hiện ra Bae Yong Joon đang đứng sau cánh gà, các thợ săn ảnh lập tức hướng máy quay về phía anh mong chụp được hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Nhật Bản.
Các fan hâm mộ Nhật Bản thì thể hiện tình cảm của mình bằng cách vây quanh để bảo vệ thần tượng khỏi cái rét. Một fan người Nhật Bản đã xuất hiện trước mặt anh và khẳng định chàng diễn viên 30 tuổi này chính là thần hộ mệnh của cô, chính tình yêu của cô đối với Bae đã giúp cô vượt qua căn bệnh ung thư vú trong năm 2005.
“Thật kỳ diệu, Bae Yong Joon đã cứu tôi hai lần, lần thứ nhất là hàn gắn vết thương tinh thần cho tôi, ngăn căn bệnh ung thư di căn, thứ hai là anh ấy đã giúp tôi đủ dũng khí bước vào phòng mổ phẫu thuật, và thứ ba là giúp tôi bình phục sau ca mổ căng thẳng đó”, nữ khán giả cho biết.
Các phương tiện truyền thông cũng tỏ ra rất hứng thú với sự xuất hiện của Bae lần này, bởi anh đã vắng mặt suốt một thời gian dài để quay bộ phim truyền hình cổ trang The Four God trong vòng 4 tháng qua. The Four God rất được các fan và giới truyền thông châu Á chờ đón bởi đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Bae sau gần 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
B.Vân
Theo KBS