(Dân trí) - “Tôi không thể tập trung vào hát khi mặc bộ đồ quá mới lên sân khấu. Cảm giác cứ thấy lạ lạ, không thoải mái. Vì thế trước mỗi đêm diễn, tôi thường lựa bộ đồ… quen quen”, “Nữ hoàng nhạc nhẹ” hóm hỉnh.
Dường như trang phục màu đen rất được “nữ hoàng nhạc nhẹ” ưa chuộng. Đây là hình ảnh Thanh Lam trong đêm nhạc tặng cha tại Hà Nội
Thanh Lam không giấu giếm, trong đêm diễn duy nhất Tình yêu không lời tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) ngày 5/12 tới sẽ mặc lại những bộ đồ quen thuộc mà chị cảm thấy thoải mái. Có thể đó là những trang phục chị đã lựa chọn trong hai đêm Tình yêu không lời đã diễn ra cuối tháng 9 tại Hà Nội.
“Tôi và Trí Minh muốn đưa tiếp live show về Đà Nẵng vì nơi đó là quê gốc của cha tôi, là nơi sinh ra nhạc sĩ Thuận Yến. Sức khoẻ của ông không được tốt, những ký ức đang bị xoá nhoà…và chị em tôi muốn làm những điều thật ý nghĩa cho cha càng sớm càng tốt”, Thanh Lam thổ lộ.
Lam chia sẻ, sau thành công của hai đêm diễn dành tặng cha tại Hà Nội, nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của bạn bè, khán giả; chị cảm thấy vững tâm hơn khi “bê” nguyên ê kíp liveshow vào miền Trung.
Đêm Tình yêu không lời tại Đà Nẵng vẫn là Trí Minh làm đạo diễn, Thanh Lam hát
Chỉ có sự “xê dịch” đôi chút về nghệ sĩ vì không sắp xếp được thời gian như: ca sĩ Tân Nhàn sẽ hát thay cho Anh Thơ, Ngọc Khuê sẽ hát thay cho Khánh Linh. Lần đầu tiên, “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê “bay” sang hát nhạc điện tử với ca khúc Trái tim lang thang. Và cũng để phù hợp với thị hiếu của người dân Đà Nẵng và tính chất “gia đình” của đêm nhạc, Thanh Lam ngỏ ý sẽ mời một MC nói tiếng Quảng…
Chị cũng bộc bạch: “Nếu như chỉ việc hát không phải lo khâu sản xuất chương trình thì hát mới “đã”. Chính vì thế mà live show tại Đà Nẵng, tôi “khoán” luôn khâu tổ chức sản xuất cho công ty của MC chương trình Sự kiện - văn hoá - nhân vật, Mỹ Linh”.
Bây giờ, điều khiến chị “canh cánh” nhất là khoảng thời gian cuối năm có rất nhiều show diễn tại Hà Nội, hơi “khó” cho các nghệ sĩ trong việc sắp xếp thời gian. Mặt khác, Đà Nẵng còn hơi “xa lạ” với dòng nhạc của chị vì thế phải làm sao để thu hút khán giả. Nhà hát Trưng Vương chật kín người là niềm mong mỏi của chị trong đêm nhạc sắp tới. “Giá vé rất mềm, chỉ khoảng 2 trăm - 3 trăm ngàn” , nữ ca sĩ bật mí. “May mắn là bên cạnh tôi lúc nào cũng có người thân, bạn bè là doanh nghiệp ủng hộ”.
Chị nói nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè thì chị không thể vững tâm đưa Tình yêu không lời đi xa. Và ý tưởng làm tiếp một đêm nhạc Thuận Yến là của một người anh thân thiết…
Thanh Lam muốn con trở thành nghệ sĩ
Con gái cưng của nhạc sĩ Thuận Yến tâm sự, sau đêm diễn Tình yêu không lời ở Hà Nội cha mình lúc quên nhưng lúc lại rất nhớ. “Lúc nhớ ra, ông bảo đêm đó Tùng Dương mặc bộ đồ trắng và Đàm Vĩnh Hưng thì nhảy rất sung”, Thanh Lam xúc động kể lại.
Lam nói, nhạc sĩ Thuận Yến rất tự hào về show diễn mà con trai ông làm đạo diễn, phối khí; con gái ông hát và người vợ hết lòng ở bên hỗ trợ. Lam cũng bày tỏ, chị thích ít nhất một trong 3 đứa con của mình trở thành nghệ sĩ: “Tôi hi vọng với truyền thống gia đình như thế thì có ít nhất một đứa con sẽ trở thành nghệ sĩ.
Chị thổ lộ, sau đêm nhạc tại Đà Nẵng có thể sẽ tiến hành ra CD Tình yêu không lời của cha. “Nữ hoàng nhạc nhẹ” cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian để nhìn lại một năm khá khởi sắc và chuẩn bị cho năm 2010 với những dự án âm nhạc lớn!
Nguyễn Hằng