(Dân trí) - “Đôi khi mình vẫn cảm thấy mình chưa làm trọn với gia đình, nhưng nghề nghiệp nào cũng có thời gian đỉnh cao nào đó. Bây giờ thì mình đang cố gắng hết sức để kiếm tiền phụ giúp chồng trong việc chăm lo cuộc sống gia đình”, nữ ca sĩ “mắt nai” chia sẻ.
Dù chị đã xa làng giải trí Việt 2 năm rồi nhưng khi quay trở lại, không chỉ khán giả mà các ca sĩ đồng nghiệp vẫn đón nhận chị rất nồng nhiệt!
Đúng vậy! Mình rất vui và hạnh phúc khi được đón nhận như vậy. Bạn biết không? Quan trọng trong cuộc sống là cách sống của mình, nếu “biết sống” dù bạn có gặp chuyện gì thì vẫn luôn có bạn bè bên cạnh, vẫn luôn giúp đỡ, yêu thương mình. Tài năng thì ca sĩ nào cũng có tài năng, nhưng đôi khi không phải ai cũng gặp may mắn có được người ở bên giúp đỡ. Như anh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) chẳng hạn, mình rất biết ơn anh Hưng vì luôn ở bên, là động lực giúp mình trong mọi hoài cảnh. Mình cũng không muốn nói nhiều về vấn đề anh Hưng, nhưng bên cạnh những nỗ lực của bản thân Hồng Ngọc, quả thật luôn có dấu ấn giúp đỡ của những người bạn.
Bây giờ trở lại thấy Hồng Ngọc đằm thắm hơn, điều gì khiến Ngọc thay đổi vậy?
Khi có chồng con bên cạnh cũng là một điều khiến mình thấy già dặn hơn, chín chắn hơn, đằm thắm trong tư tưởng. Nhiều người nói rằng Hồng Ngọc không già đi nhưng ít ồn ào hơn trước, mình thích điều đó. Có những người khi có con rồi thì sẽ bung ra ngoài, ồn ào hơn, nhưng với mình thì ngược lại. Mình muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải những chuyện ồn ào trên báo chí. Trong giới nghệ sĩ thì việc tạo scandal không phải là quá khó, nhưng mình nghĩ không nên lạm dụng điều đó. Có thể mình nhìn lên không bằng người ta, nhưng nhìn xuống có rất nhiều người không bằng mình, như vậy cũng là đã hạnh phúc lắm rồi.
Có rất nhiều con đường đi đến sự nổi tiếng trong làng showbiz Việt. Tạo scandal cũng là một con đường được nhiều người lựa chọn… Chị nghĩ thế nào về nhận xét này?
Có thể những người lựa chọn con đường đó muốn đi đến thành công thật nhanh nên họ mới lựa chọn con đường scandal. Bản thân Ngọc chưa từng nghĩ tới nhờ scandal để thành công, mình không “giỏi” được như vậy. Vì đơn giản là khán giả bây giờ tinh lắm, dù đi lên bằng cái gì đi nữa thì để trụ lại được lâu dài trong lòng khán giả thì đều cần đến tài năng đích thực. Dù gì đi nữa thì ca sĩ cũng cần phải hát hay mới có thể sống thực sự với nghề. Có thể những người lựa chọn con đường đi lên bằng scandal sẽ đến đích thành công nhanh hơn mình, nhưng mình đi bằng con đường bằng chính sức lực của mình thì sẽ được trân trọng và lâu bền hơn.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, chị có nói rằng: Người phụ nữ khôn ngoan là người phụ nữ biết cách đứng thấp hơn chồng mình. Với một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước như Hồng Ngọc cứ tưởng là người thích “nắm quyền” chứ?
Không! Điều đó không đúng với mình. Mình luôn cho rằng trong gia đình dù thể nào đi nữa thì người cha vẫn luôn là người quan trọng nhất. Dĩ nhiên mẹ là người hiểu và luôn chia sẻ với mình nhưng cha vẫn luôn là trụ cột. Bước ra ngoài đời người phụ nữ có là gì đi nữa thì vẫn chỉ là người phụ nữ mà thôi, họ có những trách nhiệm và bổn phận của người phụ nữ. Nếu người phụ nữ về nhà mà vẫn muốn là “người đàn ông” như ngoài đường thì không thể được. Với Hồng Ngọc thì gia đình vẫn là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống của mình bây giờ.
Nhưng bây giờ người ta có quan điểm rằng: Người kiếm nhiều tiền nhất là trụ cột?
Mỗi người đều có một giai đoạn cho riêng mình, khi thì mình kiếm được nhiều tiền, khi mình không làm ra tiền. Nhưng tiền không phải là tất cả trong cuộc sống gia đình, tiền không đủ để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Mình luôn nghĩ rằng chồng mình luôn đứng cao hơn mình trong gia đình. Không phải mình kiếm được tiền thì anh ấy mới tôn trọng mình, không phải! Anh ấy tôn trọng mình vì cách sống của mình và mình luôn tôn trọng anh ấy. Ngay lúc này mình làm được, mình sẽ làm, nhưng đến một lúc nào đó anh ấy mới là người chăm sóc, và là chỗ dựa cho mình. Anh ấy luôn là trụ cột và là điểm tựa của mình.
Vậy gia đình đã khiến Hồng Ngọc thay đổi như thế nào?
Đôi khi mình vẫn cảm thấy mình chưa làm trọn với gia đình, nhưng nghề nghiệp nào cũng có thời gian đỉnh cao nào đó. Bây giờ thì mình đang cố gắng hết sức để kiếm tiền phụ giúp chồng trong việc chăm lo cuộc sống gia đình. Một thời gian nữa, mình sẽ cố gắng hơn để bù đắp cho gia đình. Mình đang cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sắp xếp sao cho có thể dung hoà giữa gia đình và công việc. Gia đình bây giờ với Hồng Ngọc rất quan trọng, chứ không như ngày xưa nữa. Đó là một trong những điều thay đổi lớn nhất ở mình…
Thật sự thì từ trước đến giờ mình sống rất chan hoà, mình tự tin là mình luôn có thể hoà đồng với mọi người. Nếu mình mà khó thì mình chết mất. (Cười). Bây giờ mình không dành thời gian cho bạn bè nhiều như trước đây, tại vì bây giờ mình có con, mình phải dành hết thời gian cho chồng con mình.
Hồng Ngọc và fan nhí trên sân khấu ca nhạc
Câu nhận xét: Hồng Ngọc không tìm được chỗ đứng tại hải ngoại nên mới buộc phải quay trở lại Việt Nam có khiến chị buồn lòng?
Đối với mình thì mình không quan tâm lắm tới những lời nhận xét kiều đó. Họ không phải là những người hiểu mình mà chỉ cảm nhận mình qua những ca khúc hay chỉ nghe phong phanh rồi phán đoán. Mình vẫn có rất nhiều những lời mời ở hải ngoài, và mình vui vì điều đó, vui vì biết được rằng mình được chào đón.
Cảm ơn ca sĩ Hồng Ngọc rất nhiều…
Bài và ảnh: Phan Anh