(Dân trí) -Janet Jackson không xem TV từ sau khi Michael Jackson đột tử. Cô không muốn biết người ta nói gì về anh mình.“Tôi không phải hòn đá, tôi không trơ lỳ cảm xúc. Nếu tôi theo dõi mọi thông tin về cái chết của anh tôi, có lẽ tôi sẽ phát điên”, diva 43 tuổi nói.
Lần cuối cùng Janet Jackson gặp anh trai cô là hôm 14/5, 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 43 của cô. Hôm đó là một bữa tiệc của đại gia đình Jackson, mọi người cùng ăn uống, cùng trò chuyện như Janet kể, cô và anh trai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. “Sau đó, chúng tôi còn gọi điện cho nhau để nói về việc chúng tôi đã có một ngày vui vẻ đến vậy”, Janet kể.
Janet nhận được tin anh trai cô qua đời khi cô bận đóng phim ở Atlanta. Ngay khi được báo tin dữ, Janet Jackson đã trở về Los Angeles và cùng gia đình lo đám tang cho Michael Jackson. Điều khiến cô thấy tự hào, chính là Paris, con gái của anh trai cô đã bước đến micro trong buổi truy điệu cha và phát biểu rằng: “Cha cháu là người cha tuyệt vời nhất trên đời”. “Tôi rất tự hào về cháu mình. Paris là một cô bé thông minh, các con của anh tôi đều thông minh, đáng yêu. Chúng đang sống giữa tình yêu của họ hàng và chúng tôi sẽ nuôi dưỡng các cháu bằng tình yêu đó”, Janet Jackson nói.
Janet Jackson đau đớn khi mất đi người anh thân yêu, cô lao vào công việc như một cách để quên đi nỗi buồn
Vài ngày sau lễ tang của anh trai, Janet Jackson đã quay trở về với công việc của mình, cô đóng phim và tiếp tục viết nhạc cho album mới. “Tôi cần công việc, tôi làm việc và nó giúp tôi vơi đi nỗi buồn”, Janet nói, “tôi luôn muốn là người mạnh mẽ như mẹ mình nhưng dường như tôi không thể. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng để có thể vượt qua những buồn đau, mất mát, cuộc sống là như vậy.”
Từ trái qua: La Toya, Michael Jackson và Janet Jackson
Janet Jackson vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm về anh mình, từ khi cô 14 tuổi và anh cô 21 tuổi - khi ấy đã là một ngôi sao lớn: “Anh tôi rất đơn giản, tôi mua đồ cho anh ấy mặc, giặt quần áo và lau dọn phòng cho anh ấy. Khi mẹ tôi đi vắng, bà thường dặn tôi: “Con chăm lo cho anh nhé” và sau đó, khi đi học về, tôi tới thẳng cửa hàng tạp hóa mua đồ cho anh mình, tất cả những thứ anh ấy cần. Mike luôn là một người anh biết cách bảo vệ em gái, dù chúng tôi cùng nổi tiếng sớm nhưng chúng tôi không bao giờ ngồi và nói chuyện với nhau về danh tiếng hay chủ đề tương tự…”.
Janet Jackson và anh trai, hai người đã có một tuổi thơ thật đẹp bên nhau
Nữ ca sỹ 43 tuổi này rất tự hào vì anh cô đã thực sự tạo nên một phong cách của riêng mình và sau đó dù người ta có cố gắng bắt chước nhưng cũng không thể thành công. “Việc anh ấy đeo một chiếc găng tay trắng cũng là một ý tưởng tuyệt vời, rồi những bước nhảy của anh ấy…Chẳng ai có thể nhảy như thế, kể cả những người bắt chước tài tình nhất”.
Dù không có thời gian để gặp nhau thường xuyên khi cả hai anh em cùng trở thành người nổi tiếng nhưng Janet Jackson và Michael Jackson vẫn luôn yêu mến nhau
Janet Jackson cũng tiết lộ anh cô thích mặc những bộ đồ lấp lánh khi lên sân khấu biểu diễn, “anh ấy thậm chí còn “lấy trộm” áo của mẹ để mặc. Mike (Janet gọi anh như vậy) thích tất cả những thứ lấp lánh. Ngày cuối cùng tôi gặp Mike, anh ấy mặc một chiếc áo Balmain. Chiếc áo nào của anh ấy cũng đính đá, trang trí cầu kỳ”.
Janet Jackson và Michael Jackson hát cùng nhau trong ca khúc Scream.
Có một điều Janet muốn cả thế giới biết về anh cô, đó là Michael Jackson là một người rất giàu cảm xúc. “Khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy có thể cười rất nhiều, cũng có thể khóc. Anh ấy thích xem phim hoạt hình, phim hài, mê diễn viên Eddie Murphy…Nếu tôi có thêm dù chỉ một ngày với anh ấy, chúng tôi sẽ ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày thơ bé, khi chúng tôi sống chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sáng, cho gia súc ăn và chơi với nhau cả ngày”.
Mời các bạn nghe lại ca khúc Scream do Janet Jackson và Michael Jackson thể hiện:
Vĩnh Ngọc
Theo HB