(Dân trí) - Hàng trăm khán giả reo hò, vỗ tay ầm ĩ sau khi thưởng thức màn trình diễn “sống” của “giọng ca thiên thần” Susan Boyle tại Edinburgh, Scotland, vào tối qua 17/6. Đây là lần đầu tiên Susan trình diễn tại quê nhà từ khi nổi tiếng từ cuộc thi Britain’s Got Talent.
Susan Boyle cuốn hút và tự tin trên sân khấu.
Susan Boyle được mời tham gia biểu diễn cùng các thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent năm 2009 từ trung tuần tháng 6/2009. Trước đó, Susan Boyle đã có 3 đêm diễn tại Anh và tối qua 17/6, cô đã có buổi trình diễn khá thành công tại quê nhà. Toàn bộ số vé cho đêm diễn của các thí sinh trong cuộc thi Britain’s Got Talent tại Edinburgh đã được bán sạch.
Hàng nghìn khán giả đã đồng thanh kêu tên Susan Boyle sau khi cô trình diễn hai ca khúc trên sân khấu. Sau đó, các khán giả còn chạy ra sau cánh gà, cố gắng tiếp cận hoặc chạm vào tay thần tượng. Sự cuồng nhiệt của khán giả Edinburgh đã khiến Susan Boyle sợ hãi và phải nhanh chóng rời khỏi địa điểm tổ chức show diễn, trở về khách sạn trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của các vệ sĩ.
Người đại diện của Susan Boyle chia sẻ với báo giới: “Show diễn rất thành công nhưng Susan Boyle cần phải nghỉ ngơi”. “Giọng ca thiên thần” đã phải nhập viện tâm thần điều trị gần một tuần sau khi cuộc thi Britain’s Got Talent kết thúc.
Susan Boyle (áo đen bên phải) bất ngờ
trước sự xuất hiện của khán giả hâm mộ, tối 17/6.

Susan Boyle phải nhanh chóng rời khỏi địa điểm
tổ chức show diễn để chạy về khách sạn "trốn".
Theo lời khuyến cáo của bác sĩ, Susan Boyle không nên tham gia tour diễn của Britain’s Got Talent vì sức khỏe của cô hiện tại vẫn chưa thực sự bình phục. Song, vì không muốn làm khán giả thất vọng, sau khi hủy một số đêm diễn tại Anh quốc, Susan Boyle vẫn cố gắng tham gia một số đêm diễn trong tour.
Sắp tới, người phụ nữ độc thân 47 tuổi Susan Boyle sẽ cũng các thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent tham gia live show tại Los Angeles. Nhưng trước đó, cô sẽ có đêm diễn tại Newcastle (Anh).
Simon Cowell, một trong ba giám khảo của cuộc thi Britain’s Got Talent và đồng thời cũng là nhà sản xuất có tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, hứa sẽ thực hiện album đầu tay cho “giọng ca thiên thần” Susan Boyle.
Trong hôm nay 18/6, Susan Boyle sẽ rời Edinburgh,Scotland.
Một nguồn tin tiết lộ: “Simon Cowell tin rằng, Susan sẽ gặt hái thành công tại Mỹ. Dù chỉ đứng thứ hai trong cuộc thi Britain’s Got Talent nhưng Susan Boyle là cái tên “đình đám” nhất của cuộc thi”.
Trong buổi trò chuyện mới đây với báo giới Anh, nhà sản xuất 49 tuổi này “bật mí” rằng, những người tổ chức cuộc thi Britain’s Got Talent đã để Susan Boyle chọn lựa việc có biểu diễn trong đêm chung kết của cuộc thi hay không.
“Không ai ép buộc cô ấy phải tham dự đêm chung kết cuộc thi. Tôi đã ngồi trò chuyện với Susan và nói: “Nếu việc này gây quá nhiều áp lực cho cô, cô không phải tham dự đêm chung kết. Không ai có quyền ép buộc cô làm gì. Hãy làm những gì mình thích, những gì thấy thích hợp với mình. Và Susan Boyle đã nhìn vào mắt tôi rồi nói: “Không, tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc thi này. Tôi muốn thử sức” và rồi quyết định tham dự đêm chung kết cuộc thi”.
Simon Cowell - một trong ba vị giám khảo của cuộc thi
Britain’s Got Talent sẽ giúp Susan Boyle phát hành album đầu tay.
Mi Vân
Theo DM