(Dân trí) - Trong giới người mẫu teen, nếu cô bạn thân Tường Vy là gương mặt cực đắt show quảng cáo thì Phước Thịnh - sinh viên ĐH Công Nghệ SG, 19 tuổi cũng là gương mặt được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây.
Với những ca khúc đã thể hiện như Giấc mơ, Ngây ngô... Phước Thịnh đang thu hút được sự yêu thích của các teen.
Như bao bạn cùng lứa khác, được phát hiện trong một dịp tình cờ, rồi trở thành người mẫu teen và dấn thân vào con đường ca nhạc,... như một cuộc chơi không toan tính. Nhưng ở Phước Thịnh người ta nhìn thấy nhiều hơn sự dạn dày kinh nghiệm và suy nghĩ “người lớn” nhiều so với những gì người ta hay nghĩ về một “hotboy”.
Ngay khi bước chân vào trường đại học, Thịnh đã nhanh chóng được phát hiện và vô tình trở thành người mẫu teen cho các tờ báo teen vào thời gian đó. Rồi các anh chị trong các CLB Đoàn Trường cũng phát hiện ra gương mặt “hot” của Thịnh và nhanh chóng “lôi kéo” anh chàng vào những hoạt động văn nghệ ở trường. Cái “mầm nghệ thuật” trong Thịnh bắt đầu được chăm sóc và có cơ hội để lớn lên. Những buổi giao lưu văn nghệ của các trường đại học luôn được Thịnh tham gia nhiệt tình. Không chỉ thế, những CLB Khoa Học và CLB Sống đẹp cũng không thiếu Thịnh. Dẫu được quan tâm đến thế nào, Thịnh luôn đảm bảo “chất lượng” học tập của mình.
Không giống bạn bè cùng lứa tham gia vào làng giải trí, Phước Thịnh không phải tự mình đi casting quảng cáo.Gương mặt sáng và nụ cười đẹp của Thịnh luôn được các nhà quảng cáo giữ lại, và đến khi cảm thấy có quảng cáo thích hợp, Thịnh sẽ được “chỉ mặt” đến để casting. Cái vẻ hơi “thờ ơ” của Thịnh vô tình lại trở thành “điểm mạnh” của anh chàng và những show quảng cáo cứ thế tìm đến tới tấp.
Thịnh tâm sự, những gì cậu đạt được bây giờ đều rất vô tình, ngay cả việc đi vào lĩnh vực ca hát của Thịnh cũng vô tình nốt. Hồ Khanh - quản lý hiện tại của Thịnh đã phát hiện ra anh chàng trong một show quảng cáo của Nokia. Hôm đấy, Thịnh hát nghêu ngao trong hậu trường khi chờ đến lượt diễn, và giọng hát ấy đã vô tình lọt đến tai Hồ Khanh và Khanh đã sục sạo khắp nơi để tìm thấy một anh chàng mẫu teen đang hát... nhạc Trịnh. Và từ đó, mối duyên lành của Khanh và Thịnh được hình thành.
Thịnh còn trẻ, tất yếu sẽ có những sự nôn nóng trong quyết định. Chính video clip single đầu tiên bị buộc phải cắt đến 90% các cảnh quay vì quá “nóng” và “nhạy cảm” đã dạy cho Thịnh bài học trưởng thành đầu tiên trong làng giải trí. Thịnh thẳng thắn thừa nhận chính vì muốn gây sự “chú ý” nên đã hơi “nóng vội” trong quyết định những cảnh quay “nóng bỏng” của mình. Thịnh khẳng định sẽ không lặp lại những điều sai lầm như thế nữa. Thịnh sẽ lựa chọn con đường hợp với bản thân hơn, thỏa mãn đam mê ca hát và sẽ cố gắng để có thể thỏa được sở thích hát “nhạc xưa” của mình.
Mặc dù hiện đang nổi như cồn bởi độ “phủ sóng” trên hàng loạt các quảng cáo trẻ trung, bắt mắt, năng động và vui nhộn như là: Nest cafe, Honda, Nokia... nhưng những ngày còn học cấp III của Phước Thịnh lại trôi qua cực kỳ êm đềm. Thịnh không cho rằng mình “nổi” hơn các bạn cùng lớp, cũng không tham gia nhiều vào những hoạt động được cho là “đình đám” ở trường. Thịnh giản đơn chỉ là một cậu học trò chăm chỉ học tập, mục tiêu hướng vào đại học như bao bạn bè khác. Cũng có hiếm hoi lắm, cậu chàng mới tham gia vào hoạt động văn nghệ của trường cấp III, “nhưng với Thịnh, việc học vẫn là trên hết”.

Chàng trai trẻ này tâm sự rằng mình theo con đường ca hát bởi đam mê, và chuyện anh chàng cover lại nhạc ngoại cũng bởi có một sự đồng cảm với những giai điệu đó, chứ không phải đi theo “trào lưu” như cách mọi người vẫn định nghĩa. Thịnh còn có “tham vọng” khẳng định lại định nghĩa “cover” nhạc ngoại và “đạo nhạc” là sự khác nhau hoàn toàn. Bằng bản lĩnh của một người trẻ dám thử sức mình, bài hát cover nhạc phim Hàn Quốc của Thịnh hiện đang được các bạn trẻ hết sức yêu thích. Những góc quay đẹp trong clip, dù đã bị cắt đi đến 90%, vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của các khán giả. “Những thử thách luôn mang lại một kết quả nào đó dù đó có thể là sự thất bại Thịnh vẫn muốn thử”, Thịnh khẳng định.
Dẫu luôn bận rộn với những show diễn tỉnh và những hợp đồng quảng cáo, nhưng Thịnh vẫn luôn khẳng định ưu tiên cho việc học của mình. Thịnh không muốn trở thành một người gây chú ý chỉ bởi cái vẻ ngoài bóng bẩy và một “nhúm” tài năng không rõ ràng. Thịnh muốn khẳng định chính mình bởi kiến thức mà mình có được và bởi những điều mà Thịnh đã lựa chọn.
Tuy không tránh khỏi những lần lơ là khỏi việc học, nhưng Thịnh, bằng hết sức mình, luôn giữ vững vị trí học tập trong lớp. Luôn là SV khá, trở thành một trong những thành viên tiêu biểu của CLB Sống Đẹp. “Để trở thành một hotboy thật sự, mỗi người đều cần sự nỗ lực gấp đôi người khác. Còn Thịnh nỗ lực đến gấp 3”, Thịnh tươi cười bảo thế.
Bài và ảnh: Hà Phan