(Dân trí) - “Tôi chẳng hình thành mẫu đàn ông nào cho mình cả... Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không để tâm đến đàn ông, đúng hơn là tôi không tin họ”, ca sĩ, MC Pha Lê bộc bạch.

Thời gian tới Pha Lê sẽ ra trường và theo đúng con đường mình đã chọn là trở thành một cô giáo dạy tiếng Pháp. Thế nhưng, những hoạt động nghệ thuật gần đây của chị ngày càng “đắt show”. Vậy chị sẽ lựa chọn nghiệp dạy học hay tiếp tục làm nghệ thuật?
Mỗi thứ đến với Pha Lê đều như một cái duyên mà mình chẳng thể nào lường trước. Lựa chọn học đại học ngoại ngữ ĐHQG HN đương nhiên là nằm trong kế hoạch, nhưng ra trường và làm gì thì lại phải chờ "duyên". Tôi nghĩ là chừng nào mọi người còn muốn xem Pha Lê hát hay là làm MC thì chừng đó tôi vẫn có thể tiếp tục theo nghệ thuật.
Tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều, chị có cảm thấy lãng phí 4 năm học ĐH ở ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia của mình không?
Tại sao lại lãng phí? Học được một cái gì đó chưa bao giờ là vô ích cả. Nó không giúp cho mình cái này thì giúp cho mình cái khác. Nếu không có những kiến thức trong những năm học phổ thông và đại học thì làm sao có thể đứng trước khán giả để làm MC đi. Nghề MC không chỉ đòi hỏi hình thức, không phải chỉ là đọc văn bản là xong, đôi khi có những tình huống mà buộc tôi phải ứng phó kịp thời.
4 năm học chưa bao giờ là lãng phí, ngược lại trong tương lai, nó sẽ giúp tôi có một chỗ đứng ổn định vững vàng hơn trong sự nghiệp.
Có phải rất khó để Pha Lê chia sẻ với độc giả chuyện tình cảm của mình?
Pha Lê đâu có khó, mà tại mọi người dồn tôi vào thế khó xử đó chứ. Khi yêu ai dù vui hay buồn cũng như bao người, tôi đều muốn chia sẻ, sẽ vui hơn khi nhiều người đồng cảm với mình. Nhưng đã có những ý kiến trái chiều tiêu cực cho rằng tôi mượn tình cảm để đánh bóng mình, từ khi ấy tôi chẳng có niềm tin để chia sẻ bất cứ thứ gì nữa. Có lẽ bây giờ, nếu bạn cho rằng tôi là người của công chúng thì đừng tin những gì tôi nói nhất là chuyện riêng tư, tôi sẽ không nói thật đâu.
Khi nhắc đến chuyện tình cảm, chị thường suy nghĩ “cái gì là quá khứ hãy để nó trôi qua” và một tâm trạng sâu kín không ai hiểu. Liệu có phải sau tất cả ánh đèn trên sân khấu , chị là một Pha Lê cô độc?
Tôi cô đơn, điều đó cũng dễ hiểu. Bởi công việc đã chiếm gần hết quỹ thời gian của tôi. Nhiều khi chẳng thể nào có được một ngày cùng các bạn đi đâu đó chơi, cà phê tán gẫu hay đơn giản là nhắn tin hỏi thăm nhau thì làm sao có nổi người nào yêu mình. Thường thì tôi toàn đi một mình. Nhưng nói thế không hẳn là tôi không có ai. Những dịp lễ tôi vẫn dành thời gian đi chơi với bạn bè dù chỉ là rất ít. Như dịp lễ vừa qua ngày 1/5 tôi đi cùng các bạn cấp 3 xuống Cát Bà, mọi người chơi tới hết ngày 2/5 mới về thì sáng sớm 2/5 tôi đã phải 1 mình bắt xe khách về Hải Phòng, rồi lên Hà Nội luôn để 6h chiều kịp làm chương trình.
Mọi người nói tôi vất vả nhưng tôi thà đánh đổi sức khỏe của mình để có được những phút giây thật sự sảng khóai bên bạn bè mình. Mỗi lần như thế, tôi được trở về là chính tôi, tôi được giải tỏa rất nhều thứ... tôi thật sự hạnh phúc!
Có thông tin cho hay chị sắp lấy chồng?
Nếu có ai chịu được tôi có khi tôi cũng lấy (cười. Con gái suy cho cùng dù có làm gì thì sau này vẫn phải làm vợ, làm mẹ... chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Tôi nghĩ lúc này chắc tôi chưa sẵn sàng làm một bờ vai cho gia đình nhỏ đâu.
Chị sở hữu một khuôn mặt “lạnh” và “cá tính” nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó là “chảnh” và “không đẹp”. Chị nghĩ như thế nào?
Tùy quan niệm của mỗi người thôi, ai khen tôi thì tôi cám ơn, ai chê tôi thì tôi cười. Trời sinh ra thế nào phải chịu thế đó, nếu hoàn hảo quá thì đã chẳng phải là con người
Đâu là mẫu đàn ông lý tưởng của chị và mẫu đàn ông mà chị ghét?
Tôi chẳng hình thành mẫu đàn ông nào cho mình cả. Có khi tôi luôn chỉ trích những người đàn ông thế này thế nọ rồi một ngày đẹp trời tôi lại yêu đúng người như thế... Ôi cái duyên mà, chẳng biết được. Lúc này tôi hoàn toàn không để tâm đến đàn ông, đúng hơn là tôi không tin họ.
Tương lai gần, Pha Lê có dự định gì vậy ?
Tôi sẽ cho ra mắt album đầu tay của mình trong tháng 5 này nếu không có gì trục trặc trong khâu phát hành. Sau đó tôi lo tốt nghiệp đại học cho tốt. Đây là 2 công việc trước mắt tôi phải hòan thành cho xong, sau đó rảnh rỗi hơn tôi sẽ có những kế hoạch khác.
Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị. Chúc chị thành công!
Tùng Nam