Thứ Tư, 25/03/2009 - 14:05

Phương Linh: “Tôi không lãng mạn nhưng đàn ông vẫn thích”
(Dân trí) - “Đôi khi ngồi nhìn lại, tôi cũng nghĩ là mình nên lãng mạn một chút, nên tỏ ra yếu đuối một chút nhưng như thế sợ không thật với mình”, nữ ca sĩ với hình ảnh “nhẹ nhàng, mỏng manh và một chút sexy” thổ lộ.
 
Phương Linh: "Làm dâu trăm họ khó lắm" (Ảnh NV cung cấp)
 
Linh nghĩ sao khi mình thuộc Top Sao mai ra album chậm nhất?

Vì lý do khách quan và chủ quan! Tôi chưa chọn được bài phù hợp, chưa tìm được người tư vấn cho mình. Album này làm quá lâu nhưng chậm chắc, có lần tôi nói như thế. Giờ album đã ra mắt rồi, mọi người đã cầm trên tay và đã nghe rồi, tôi mong khán giả hãy cảm nhận.

Linh khẳng định “Pha lê” bằng hai từ “Pop đẹp”?

Tôi có thể hơi tự kiêu mà nói thế. Nhưng đó cũng là những từ ngữ người ta dành cho Phương Linh. Album này khẳng định được phong cách cũng như những bài hát đẹp, giọng hát đẹp. Về hình ảnh, dù biến hoá, người ta vẫn biết đấy là tôi. Hình ảnh mà tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu: nhẹ nhàng, mỏng manh và một chút sexy!

“Cơn gió lạ” được gắn với cái tên Hà Anh Tuấn từ Sao mai Điểm hẹn 2006, lấy lại ca khúc này, Linh không sợ mọi người nghĩ chị vẫn “dựa hơi”?

Đây là ca khúc của Mạnh Quân, do Mạnh Quân tuyển chọn, tình cờ tôi hát, không liên quan gì đến Hà Anh Tuấn.

Sau “Pha lê” sẽ là gì?

Tôi chỉ biết trước mắt mình nên đi diễn nhiều hơn, phục vụ đối tượng học sinh, sinh viên nhiều hơn nữa. Năm vừa qua đang trong guồng quay để kiếm tiền làm album, tôi không có điều kiện làm việc ấy.

Và có điều kiện, tôi sẽ đi diễn các tỉnh dù trước đây tôi trốn chạy và rất sợ. Đi diễn tỉnh thì ca sĩ nữ hầu như ai cũng sợ. Ca sĩ nam biết cách bảo vệ mình còn ca sĩ nữ rất e ngại mỗi khi đi diễn tỉnh xa.
 
"Nếu 100% khán giả không ưa phong cách của tôi thì phải xem xét lại nhưng có những khán giả rất thích, ủng hộ tôi thì không có lý gì tôi phải từ bỏ"

Có ý kiến cho rằng, biểu diễn trên sân khấu Linh đẹp như một búp bê nhưng… lạnh, không có hồn…

Nói tôi bị “đơ” đúng không? Tôi nói rồi, làm dâu trăm họ khó lắm. Búp bê không thể “lạnh” chỉ có búp bê ma trong phim mới “lạnh”. Dù sao, đây cũng là điểm người ta không hài lòng về mình.

Theo nghề này, tôi tôn trọng bản thân nhưng cũng phải để ý đến đối tượng khán giả để chiều theo họ. Có thể có ý kiến này khác nhưng thực chất đấy là phong cách của tôi, là hoàn toàn tự nhiên chứ tôi không cố tình tạo ra như thế.

Nhưng chị có muốn thay đổi phong cách không?

Rõ ràng là khán giả cũng yêu mến phong cách ấy. Nếu 100% khán giả không ưa thì tôi phải xem xét lại nhưng có những khán giả rất thích, ủng hộ tôi thì không có lý gì tôi phải từ bỏ.

Nhiều người nói, Linh kín kẽ, mạnh mẽ quá, sẽ khiến đàn ông e ngại?

Đàn ông thích phụ nữ kín kẽ. Còn mạnh mẽ? Nhiều khi tôi cũng giả vờ yếu đuối nhưng như thế sợ không thật với mình!

Chị thường xuyên “giả vờ” không?

Thỉnh thoảng thôi! Mà, cái đó không ai cấm chứ?

Chị nói mình yêu theo bản năng nhưng lại rất tỉnh táo, điều này có vẻ mâu thuẫn?

Đúng thế đấy! Tôi làm đúng như con người của mình. Tôi yêu theo bản năng nhưng trong tất cả tình huống xử lý mình phải luôn tỉnh táo, không để cho trái tim quá uỷ mị.
 
 
 
Đàn ông cũng sợ lại gần người phụ nữ quá thực tế và tỉnh táo, chị nghĩ sao?

Tôi đặc biệt không lãng mạn nhưng đàn ông vẫn thích. Tôi nói rất thật. Tôi không hề lãng mạn mà đã từng được yêu những người lãng mạn. Đến bây giờ, khi ngồi nhìn lại cũng nghĩ là mình nên lãng mạn một chút, nhưng tôi đã không làm được. Trong chuyện tình cảm, tôi khá tỉnh.

Được đàn ông thích nhưng hiện tại chị vẫn… cô đơn đấy thôi?

Chuyện riêng tư hiện tại chưa có gì để nói. Vấn đề của tôi là sự nghiệp. Ai chả có tham vọng và sự phấn đấu…

Một con người cũng không thể 365 ngày thì yêu cả 365 ngày. Phải có những lúc bị buồn, hát những ca khúc chia tay mới hay. Chính có những lúc buồn ấy mình mới cảm nhận giây phút hạnh phúc như thế nào. Tình yêu không bao giờ dừng lại trong mình nhưng ở từng thời điểm, mình biết sẽ yêu cái gì nhiều hơn.

Nếu thời điểm này, chị chưa yêu một ai đó thì khi hát những bài hát về tình yêu thì cảm xúc không có, hát sẽ không hay?

Tôi lấy cảm xúc từ tình yêu cũ “lắp” vào vẫn được. Có tình yêu mới là tốt, tình yêu hiện tại lại càng tốt hơn nhưng tương lai thì khó đoán trước…

Thu Nguyễn