(Dân trí) - Nữ diễn viên Chung Hân Đồng đã không cầm được nước mắt khi nhắc lại scandal ảnh “nóng” năm 2008, khiến cô phải tạm rút khỏi làng giải trí gần một năm qua, trong chương trình “Be My Guest” của đài TVB hôm 5/3.
Sau Trương Bá Chi, Trần Quán Hy, nữ diễn viên Chung Hân Đồng cũng nhận lời phỏng vấn của báo giới và nhắc lại những gì cô đã phải chịu đựng do scandal đáng tiếc này mang lại. Buổi phỏng vấn này diễn ra tại căn hộ riêng của ông chủ tập đoàn giải trí EEG, Albert Yeung. Buổi phỏng vấn có sự tham gia của các phóng viên từ nhiều báo đài và được bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Chung Hân Đồng cũng chấp nhận lên tiếng,
gần một năm sau scandal ảnh "nóng".
Xuất hiện tại chương trình, Chung Hân Đồng ăn mặc rất giản dị, mái tóc thả xoã và trang điểm nhẹ nhàng. Chung Hân Đồng đã không cầm được nước mắt trong chương trình. Chung Hân Đồng tiết lộ, cô đã rất dại dột khi chụp những bức hình đó. Nữ diễn viên này giải thích, lý do khiến cô đồng ý chụp hình là vì quá yêu Trần Quán Hy và sợ mất anh ta.
Chung Hân Đồng cũng thừa nhận, việc đồng ý chụp hình với Trần Quán Hy là một sai lầm trong cuộc đời cô. “Chính tôi, tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi đã oán trách bản thân mình rất nhiều vì đã làm một việc ngu ngốc như vậy. Khi yêu một ai đó, tôi thường trở nên mù quáng”.
Chiếc xe chở Chung Hân Đồng tới buổi phỏng vấn
được vây kín bởi phóng viên và lực lượng bảo vệ.
Chung Hân Đồng nói thêm: “Sau khi chụp những bức hình đó, tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã nói với Trần Quán Hy về sự lo lắng của mình và anh ấy hứa sẽ không bao giờ cho người thứ ba xem những bức hình đó. Nhưng tôi vẫn thấy sợ, lo ngại rằng một ngày nào đó, những bức hình đó sẽ bị tung lên mạng. Tôi thấy tương lai khá mịt mù”.
Sau đó, những bức hình “nóng” được tung lên mạng và khiến Chung Hân Đồng gần như sụp đổ. Bản thân bác sĩ tâm lý của cô cũng nghĩ, cô sẽ “phát điên”. Trong buổi phỏng vấn, Chung Hân Đồng tâm sự: “Thậm chí, tôi đã nghĩ tới cái chết”.
Chung Hân Đồng trong buổi phỏng vấn với chương trình "Be My Guest", hôm qua 5/3
Nhưng suy nghĩ đó của Chung Hân Đồng nhanh chóng bị “dập tắt” vì cô lo lắng rằng, sự ra đi của mình sẽ khiến cho những người bạn thân, những đồng nghiệp yêu quý cô và cả người thân trong gia đình đau buồn.
“Nếu tôi chết đi, những vấn đề của tôi sẽ trút lên đầu những người khác, những người thân của tôi. Và hơn nữa, những người yêu mến tôi sẽ rất đau lòng. Do đó, tôi quyết định, mình phải sống lại và làm lại từ đầu”, Chung Hân Đồng ngậm ngùi nói.
Cũng giống như Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng cũng bày tỏ sự thất vọng khi Trần Quán Hy không liên lạc với cô sau scandal để nói lời xin lỗi. Chung Hân Đồng tuyên bố, cô không bao giờ muốn gặp lại Trần Quán Hy nữa và giữ im lặng khi được hỏi có tha thứ cho Trần Quán Hy hay không. “Tôi không thù ghét anh ta, nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao anh ta chưa bao giờ gọi điện xin lỗi tôi”, Chung Hân Đồng vừa khóc vừa nói.
Chung Hân Đồng đã khóc rất nhiều trong chương trình
khi nhắc lại kỷ niệm đáng tiếc với Trần Quán Hy.
Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn, Chung Hân Đồng còn tâm sự, trong số những bộ phim mà cô từng tham gia, Beyond the Ken là bộ phim mà cô thích nhất. Phim đã giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Golden Bauhinia Awards. Bộ phim này được quay trước khi scandal ảnh “nóng” bùng phát. “Trong thời gian quay bộ phim đó, tôi rất sợ hãi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy nhân vật trong phim và tôi có số phận khá giống nhau”.
Chung Hân Đồng vui vẻ cho biết, cô sẽ trở lại làng giải trí vào ngày 10/3 tới để tham dự một buổi giới thiệu sản phẩm mới cho nhãn hiệu Jeans mà cô làm đại diện. Sau đó, cô sẽ bay tới Chengdu (Trung Quốc) vào ngày 18/3 để làm đại diện cho một nhãn hiệu xe hơi. Chung Hân Đồng tỏ ra rất lạc quan về tương lai sắp tới.
Chung Hân Đồng cho biết, cô đã sẵn sàng để trở lại làng giải trí.
Mi Vân
Theo The Sun