Thứ Hai, 07/01/2008 - 21:01

Wanbi Nguyễn Tuấn Anh:

“Hoàng tử” thích… nhí nhố
(Dân trí) - Trẻ trung với nụ cười thân thiện, tươi tắn và giọng hát ấm áp, Wanbi Nguyễn Tuấn Anh đang được xem như “hoàng tử mới” của dòng nhạc teen và chiếm được nhiều cảm tình của các khán giả tuổi 8X, 9X với những ca khúc do chính anh sáng tác hoặc viết lời Việt.

Từ những bìa báo, hình ảnh thời trang của các tạp chí tuổi teen, anh bạn sinh năm 1987 này đang có những bước đi đầu tiên đầy hứa hẹn trên con đường ca hát.

Xuất hiện trong khá nhiều chương trình ca nhạc, được mời tham gia chương trình Sức Sống Mới trên VTV1, ngày 19/1 còn tổ chức một mini-show tại Điểm Hẹn Sài Gòn để họp mặt FC, có vẻ như 2008 này sẽ là năm “gắng sức” của Wanbi Nguyễn Tuấn Anh?

Tuấn Anh chỉ mong muốn thực hiện một chương trình nhỏ để mừng sinh nhật (ngày 9/1) thôi, nhưng để chuẩn bị kỹ càng hơn nên mình đã dời sang ngày 19/1. Trong mini-show này, Tuấn Anh hi vọng đây là dịp được gặp gỡ và gửi lời cảm ơn đến những khán giả dễ thương đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hiện Tuấn Anh đang chuẩn bị nhiều tiết mục bất ngờ để dành tặng khán giả. Khách mời của chương trình cũng là những người anh, người bạn thân thiết như Ưng Đại Vệ, Tóc Tiên…
 

Cũng giống như Bảo Thy, Thùy Chi, đình đám trên mạng với những ca khúc dễ thương trước khi bước theo con đường ca hát chuyên nghiệp, việc trở thành ca sĩ đối với Tuấn Anh là nằm trong kế hoạch hay chỉ là mối duyên tình cờ?

Vừa nằm trong kế hoạch mà cũng vừa… tình cờ. Thật ra từ hồi nhỏ Tuấn Anh đã hay  nằm mơ thấy mình được đứng hát trên sân khấu rồi (cười). Nhưng cơ hội để Tuấn Anh thực hiện mơ ước này lại đến khá tình cờ.

Từ việc đoạt giải trong cuộc thi HotVTeen, cộng với việc xuất hiện nhiều trên các bìa báo, tạp chí thời trang, Tuấn Anh đã được nhiều bạn tuổi teen biết đến. Nhưng nếu không nhận được sự hỗ trợ của bạn bè là những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, có lẽ Tuấn Anh sẽ không có cơ hội để trở thành ca sĩ như hiện nay.

Những ca khúc của Tuấn Anh được các bạn trẻ “mê tít” như Cho em, Từng ngày qua, Dạ khúc, Goodbye… Việc sáng tác phải chăng cũng là cơ duyên?

Đúng vậy. Ngày mới khởi đầu, chưa có nhiều mối quan hệ với các nhạc sĩ nên Tuấn Anh phải tự sáng tác để có bài hát và cũng để đỡ tốn tiền tác quyền nữa (cười). Tuấn Anh cũng nghĩ là ca khúc do mình viết, nếu có dở một chút, ngô nghê một chút thì nó cũng là của mình, mình hiểu nó nhất nên sẽ hát hay nhất. Nhưng dù sao thì “sức người cũng có hạn” nên mình vẫn phải “cầu viện” đến sáng tác của các nhạc sĩ. May mắn là Tuấn Anh cũng được sự hỗ trợ của những nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Dân… nên giờ cũng có nguồn bài hát kha khá rồi.
 

Mặc dù chỉ mới xuất hiện nhưng Tuấn Anh đã có lượng khán giả ủng hộ nhất định. Bạn có nghĩ sự hâm mộ cuồng nhiệt đó là do ngoại hình hơn là giọng hát của mình?

Ngoại hình là một lợi thế nhưng nếu không tự tin giọng hát của mình “cũng được” thì Tuấn Anh sẽ không đi theo con đường ca hát này đâu (cười). Mà nói khán giả teen chỉ chuộng ngoại hình của ca sĩ là hơi bị “chủ quan” đấy nhé. Tuấn Anh thấy các bạn 8X, 9X bây giờ cũng có nhiều bạn rất có gu nghe nhạc và đòi hỏi rất cao ở chất giọng, phong cách của ca sĩ nữa.

Từ công việc người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo bước sang con đường ca hát, hình tượng mà Tuấn Anh đang muốn hướng đến trong lòng khán giả là gì?

Thật sự thì Tuấn Anh không cố tình xây dựng cho mình một hình tượng hay phong cách gì. Phong cách của Tuấn Anh khi trình diễn trên sân khấu hay giao lưu với khán giả đều là tính cách thật sự của Tuấn Anh. Mình muốn khán giả nhớ đến Wanbi Nguyễn Tuấn Anh như một người bạn gần gũi, một ca sĩ thích hát và thích sáng tác. Trong mọi chuyện, mình đều thích sự tự nhiên, không kiểu cách.

Có phải vì “tự nhiên” quá nên nhìn Tuấn Anh hát trên sân khấu vẫn chưa ra dáng ca sĩ lắm?

(Cười) Tuấn Anh vẫn còn là một gương mặt quá mới nên cũng cần phải học hỏi nhiều về kinh nghiệm sân khấu. Nhưng thật sự Tuấn Anh và ê kíp của mình đều thông nhất là sẽ không cố gò gò ép Tuấn Anh phải hát như ca sĩ, diễn như ca sĩ. Động tác biểu diễn của Tuấn Anh thường ngẫu hứng, tự nhiên vì muốn tạo được không khí gần gũi và thân mật cho khán giả như đang xem một người bạn của mình trình diễn vậy.
 

Vậy Tuấn Anh nghĩ sao về biệt danh “Hoàng tử ballad” mà khán giả dành tặng cho mình?

Biệt danh này quả là điều bất ngờ. Được làm “hoàng tử” thì cũng thích thật nhưng “hoàng tử” này không hề xa cách đâu. Ai không tin thì cứ thử gặp một lần rồi sẽ biết ngay! Ngoài đời Tuấn Anh cũng… “nhí nhố” y hệt trên sân khấu vậy thôi.

Được biết từng có nhiều công ty ngỏ ý mời Tuấn Anh làm ca sĩ độc quyền nhưng vì sao bạn lại quyết định “tự lực cánh sinh”?

Là một ca sĩ độc quyền thì có nhiều thuận lợi hơn nhưng Tuấn Anh thích sự tự do sáng tạo và thích được làm những gì mình thích. Nhưng điều hạnh phúc là Tuấn Anh luôn nhận được sự hỗ trợ của một ê kíp gồm những người bạn thân thiết nên con đường ca hát của mình cũng nhiều thuận lợi hơn. Nói chính xác thì Tuấn Anh là ca sĩ tự do nhưng có người quản lý riêng, đầu tư và vạch chiến lược cho mình.
 

Ngoài chuyện ca hát, nghe nói Tuấn Anh cũng được nhiều đạo diễn nhắm đến. Bạn có dự định lấn sân tiếp sang màn ảnh?

Thời gian qua Tuấn Anh cũng nhận được một số lời mời tham gia vai chính trong phim truyền hình, nhưng sắp tới cũng có một đạo diễn đã nhắm đến cho Tuấn Anh một vai diễn khá hay, được “đo ni đóng giày” theo đúng tính cách của mình. Tuy vậy, Tuấn Anh xin phép được giữ bí mật cho đến lúc phim bấm máy nhé! Hi vọng mọi việc sẽ được thực hiện đúng kế hoạch vì Tuấn Anh cũng mê đóng phim lắm.

Bật mí nhé, năm 2005, mình cũng từng đoạt giải Phong cách trong cuộc thi Tìm kiếm gương mặt triển vọng của tạp chí Điện ảnh TPHCM đấy!

Thảo Trang