Thứ Tư, 28/11/2007 - 15:44

“Ai yêu Lam sẽ thích nhưng cũng khổ lắm”
“Tôi là một người lãng mạn và vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông cho mình. Nhưng ai yêu Lam sẽ thích nhưng cũng sẽ khổ lắm, cái gì cũng có mặt phải và mặt trái cả”, trước live show “Lam Xưa” diễn ra tại TPHCM vào tối 29/11, nữ hoàng nhạc nhẹ chia sẻ.

Một live show hoàn toàn ngẫu hứng vì dự tính ban đầu chỉ diễn ở Hà Nội, nhưng hứa hẹn sẽ "hoành tráng" dưới bàn tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam vào tối 29/11/2007 tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM….

 

Ngẫu hứng như vậy e là hơi phiêu lưu?

 

Cũng vội vã thật. Nhưng được Tuyết Mai, bạn gái mình bên công ty Vidotour tài trợ chương trình và một số thân hữu khác góp tay, thế là quyết định Nam tiến ngay. Nhưng hy vọng sự khích lệ của khán giả sẽ giúp live show thành công.

 

Thanh Lam thấy khán giả đi xem live show bây giờ có khác gì với ngày xưa tiên phong của chị?

 

Khán giả bây giờ kỹ tính hơn, khó dụ họ đến với live show nữa. Tạo cho khán giả một thói quen như nước ngoài, hàng năm đón chờ show diễn của ca sĩ mình yêu thích, là một điều rất khó. Bản thân các show diễn của Thanh Lam, phần lớn là những người quen, người bạn yêu mến mình. Hy vọng là sau này, công nghệ giải trí mình phát triển, có thể lên chương trình biểu diễn trước một năm, khán giả xem lịch cả năm để chọn lựa các show diễn và ca sĩ bán được vé chứ không chỉ cho "người quen". Có như thế thì ca sĩ mới sống được với nghề.

 

Chị cũng thừa hiểu là dòng nhạc của mình không phải là dòng nhạc bình dân, nên mức độ lan tỏa không thể rộng như thế. Vậy tại sao chị lại chọn hướng đi không lan rộng khi rất muốn khán giả đến với mình nhiều hơn?

 

Đến bây giờ Lam cũng không hiểu tại sao những gì Lam hát thì đều được gọi là nhạc sang? Thực ra Lam cũng có hát những bài bình dân thường đấy chứ. Có những ca khúc người này hát thì gọi là sến, nhưng mình hoặc một số người khác hát thì không sến. Tự nhiên cái cách của mình nó vậy.

 

Bây giờ làm live show có lo không? Dù sao thì khi thời gian qua đi, sức khỏe lúc trước và bây giờ hẳn phải khác nhau, mà cái cách Thanh lam hát thì đòi hỏi năng lượng rất nhiều...

 

Lam thấy mình cũng thế, với chiều cao cân nặng như thế. Sức khỏe nhiều khi còn do ý chí.

 

Chị bây giờ cũng nghệ sĩ ưu tú rồi, NSƯT làm live show khác gì với nữ hoàng nhạc nhẹ làm live show.

 

Có hơi khác một tí vì mình đã có thêm danh hiệu, nhưng danh hiệu gì thì cũng không phải tự nhiên mà có, đều phải phấn đấu hết. Nói rất thật là Lam hay đoảng với việc làm thủ tục đề xuất danh hiệu lắm. Chuyện "PR bản thân" thường để bố mẹ làm cho. (cười).

 

Trừ một số vé VIP ủng hộ giá 1 triệu, còn thì giá vé chỉ từ 200.000đồng đến 500.000đồng, sao lại có giá vé mềm như thế, trong khi thời gian qua, giá vé live show không ngừng leo thang?

 

Lam thấy mức giá vé cao quá, nhiều người thích mình không có đủ tiền mua. Live show có tài trợ nên Lam cũng cân bằng được phần nào chứ không nhất thiết đổ vào giá vé. Mức giá vé 200.000đồng, Lam tin sinh viên có thể đến xem được, để show diễn đến được với nhiều người hơn.

 

Vì sao Thanh Lam chọn khách mời ở nhiều dòng nhạc khác nhau là Tùng Dương, Trọng Tấn, Phương Thanh?

 

Lam chọn vì họ từng hát chung với Lam và nghĩ nếu mình cùng song ca tiếp cũng sẽ được khán giả đón nhận.

 

Tất cả ý tưởng làm mới thời gian qua trong âm nhạc của Thanh Lam có phải là do Lê Minh Sơn? Có cái nào là của Thanh Lam không?

 

Cả hai cùng nhau bàn về phương cách làm việc, vì nhiều khi phải xem cái ý tưởng đó mình có đồng ý hay không. Live show Lam Xưa và album Giọt Lam, Sơn là người biên tập âm nhạc.

 

Nếu không có sự kết hợp với Lê Minh Sơn, liệu Thanh Lam thời gian qua sẽ như thế nào?

 

Con đường mình đi luôn có nhiều bước ngoặt, nếu mình sẽ sang trái thì sự việc sẽ như thế này, rẽ sang phải thì sự việc sẽ như thế khác. Việc gặp Sơn đối với Lam là một điều may mắn. Đã có lúc thấy nhọc nhằn trên con đường đi của mình trước và cả sau khi gặp Sơn. Sơn là người trẻ, có sức trẻ, dám nghĩ dám làm. Mình cũng đã bình tĩnh hơn.

 

Sự kết hợp nào cũng có lúc bắt đầu và sẽ có kết thúc? Có khi nào chị nghĩ sẽ ngưng dự án với Lê Minh Sơn để bắt đầu một lối rẽ khác?

 

Trong âm nhạc cũng như trong bạn bè, nó có duyên phận. Còn duyên thì còn làm chung, duyên đã cạn thì thôi. Mình chưa bao giờ suy nghĩ lúc nào thì thôi. Hãy để nó thật tự nhiên.

 

Chị từng nói đàn ông Việt cẩu thả trong tình cảm, chị sẽ không ngừng yêu chứ?

 

Hẳn nhiên. Tôi là một người lãng mạn và vẫn đang tìm kiếm một người đàn ông cho mình. Nhưng ai yêu Lam sẽ thích nhưng cũng sẽ khổ lắm, cái gì cũng có mặt phải và mặt trái cả.

 

Xin kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi ngắn gọn nhất cho một diva: Chị sợ gì nhất?

 

Tôi có một nỗi sợ rất đàn bà, một nỗi lo sợ thường trực và phổ biến của bất cứ bà mẹ có trách nhiệm nào trên thế giới này. Đó là sợ con cái hư. Thật đấy. Một người mẹ nghệ sĩ thì điều này càng quan trọng hơn. Đó sẽ là một nỗi phiền muộn không thể khỏa lấp được. Xã hội mỗi ngày một phát triển, lứa trẻ sau này có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều mặt đời sống sớm và nhanh hơn các thế hệ trước. Mình phải luôn để ý điều này, vì không phải cứ quan tâm chia sẻ là được, mà phải đủ và đúng lúc nữa. Không dễ tí nào.

 

Cảm ơn Thanh Lam, hy vọng là Lam Xưa sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt như Cho em một ngày, Em và tôi thuở nào!

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/Netlife