Thứ Sáu, 28/07/2006 - 08:45

Các “Sao mai” sẽ thể hiện gì trong vòng hai?
(Dân trí) - Bảy ca sỹ của vòng hai đã bắt đầu một tuần tập luyện mới đầy hứng khởi và quyết tâm. Lịch học dày hơn, giờ tập luyện mệt hơn, áp lực lớn hơn… Với từng đêm diễn vòng hai, mỗi ca sỹ sẽ phải hát hai bài để khẳng định phong cách cá nhân.

Không còn những giờ lên lớp cùng nhau, không còn những buổi học tập thể, không còn được cùng nhau tập nhảy rầm rập trên gác hai giảng đường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, không còn ngồi nghe nhau tập hát… không khí học tập ở vòng hai của các “sao mai” đã rất khác! Theo đúng tính chất của vòng hai: khắc hoạ chân dung cá nhân, giờ học của các ca sỹ cũng là học đơn lẻ từng người một, luân phiên nhau. 

 

Có ba lớp học chính, lớp thanh nhạc của hai cô giáo NSƯT Hà Thuỷ, ca sỹ Minh Anh và lớp học vũ đạo, kỹ năng biểu diễn của thầy Joe - chuyên gia người Thái Lan. Lớp học theo mô hình một thầy, một trò, giờ học kéo dài khoảng một tiếng. Từng ca sỹ một, theo thứ tự lần lượt thay phiên nhau, học một tiếng thanh nhạc với cô giáo Minh Anh hoặc cô giáo Hà Thuỷ xong, tiếp tục sang lớp thầy Joe học vũ đạo và kỹ năng biểu diễn.

 

Chuyên gia người Thái Lan cho biết: “Vòng một là khoảng thời gian để các em định hình phong cách cũng như thế mạnh riêng của mình. Đến vòng hai này, các em đã là những ca sỹ thực thụ, có phong cách, có sở trường riêng, mỗi em mỗi khác. Bởi vậy lớp học phải tách ra, một thầy một trò, mục đích của chúng tôi là giúp các em khai thác đến tận cùng sở trường và nét riêng của mình”.

 

Hoàng Hải sẽ "tung" sở trường là R&B và Semiclassic. 

 

Lịch học với bảy ca sỹ mỗi ngày đều kín, buổi tối luân phiên nhau đi thu âm. Thời gian học khá căng thẳng, ai cũng kêu mệt. Phương Linh bị ốm vì mất sức. Mai Trang lo “bạt” giọng vì hát nhiều. Mỗi tuần học hai bài là chuyện không hề đơn giản! 

 

Năm ca sỹ bị loại ở vòng một tuy có gửi gắm mong muốn là sẽ tiếp tục được tham gia lớp học với các bạn, nhưng xem ra đến thời điểm này, lịch học một ngày cho bảy ca sỹ đã kín mít. Vả lại với mô hình lớp học một thày một trò, cơ hội cho các ca sỹ bị loại dường như không có. Cả năm ca sỹ đã quay sang thu xếp những kế hoạch riêng, Dương Quốc Hưng bay về Sài Gòn, Hiền Trang, Hồng Phương đi du lịch, Thuỳ Trang lên kế hoạch ra album… Họ hẹn ngày tái ngộ trong đêm Gala cuối cùng (đêm diễn thứ chín) của Sao mai điểm hẹn.

 

Hiện tại, bảy ca sỹ của vòng hai đã sẵn sàng cho liveshow đầu tiên. Với hai ca khúc trong một đêm diễn, mỗi ca sỹ đều muốn cố gắng khắc hoạ rõ nét hơn phong cách cá nhân nên họ quyết định chọn thể loại nhạc sở trường. Sẽ có ba ca sỹ hát rock: Anh Khoa, Mai Trang và Minh Thư, nhưng mỗi chất rock mỗi nét khác nhau. Anh Khoa chọn hai bản rock khá nặng là Chiến tranh (Micro wave) và Rơi trong vực sâu (Mai Thu Sơn).

 

Khoa cho biết “Em muốn định hình hơn nữa phong cách rock của mình, nên chọn cả bài đều khá nặng. Và có một điều nữa, khá là “thời sự”, nhân dịp kỷ niệm 27/7, ngày thương binh liệt sỹ, em chọn bài Chiến tranh để có thể gửi tới khán giả những cảm xúc của tuổi trẻ hôm nay về quá khứ bi hùng trong hai cuộc chiến anh dũng, và chỉ có chất rock nóng bỏng mới chuyển tải được hết những cảm xúc mãnh liệt đó!”. 

 

       Ngọc Anh tiếp tục với thế mạnh Pop.

 

Minh Thư vẫn “chung thuỷ” với alternative rock sôi động, Thư chọn Cô đơn mình em (Phương Uyên) và Em không hề khóc (Thái Thịnh). “Rocker” còn lại Mai Trang chọn rock balad để phô diễn chất giọng với Vậy thôi (Xuân Thuỷ), và đặc biệt hơn Trang sẽ có một bài dành cho Jazz với phong cách Bossanova cho bản phối Trái tim vu vơ (Tuấn Hùng). 

 

Phương Linh, Ngọc Anh, Hà Anh Tuấn và Hoàng Hải chọn Pop để thể hiện trong liveshow tới. Phương Linh vẫn ngọt ngào, duyên dáng với hai bản Pop: Em vẫn yêu anhNhạc khúc tình yêu (Kỳ Phương). Ngọc Anh tiếp tục “đụng hàng” dũng cảm (lần này là với hai Diva), qua ca khúc Một ngày mới (Huy Tuấn) từng giúp Hồng Nhung đoạt giải cao với VTV Bài hát tôi yêu, và Gọi anh (Dương Thụ) - bài hát đã gắn với “thương hiệu” Thanh Lam.

 

Hoàng Hải không còn ngại ngần khi “tung” ra những sở trường thực thụ trong đêm diễn đầu tiên của vòng hai đó là: R&B và Semiclassic qua ca khúc Xuân và anh (Huy Tuấn), và Mùa thu tình yêu (Nguyễn Minh Sơn). Hà Anh Tuấn tiếp tục phát huy thế mạnh là khả năng giao tiếp với khán giả bằng hai bài hát Ngày không mưa (Quốc Trung) và Cánh diều (Phạm Quang Trần Minh).

 

Đêm diễn đầu tiên của vòng hai được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3 vào 20h ngày 29/7 hứa hẹn nhiều sự đa dạng, phong phú về phong cách biểu diễn cũng như thể loại âm nhạc bởi bảy ca sỹ là bảy thế mạnh khác nhau.

 

Bài: Hiền Hương

Ảnh: An Phúc