Thứ Năm, 27/07/2006 - 20:10
“Britney chẳng tốt đẹp gì đâu”
(Dân trí) - Đó chính là tuyên bố của người thợ chuyên lau chùi và bảo dưỡng bể bơi cho nhà Brit, người đã bị Brit sa thải hồi cuối tuần trước chỉ vì đã trò chuyện với chồng cô, Kevin Federline.
Jon LaLanne, một thợ chuyên cọ rửa bể bơi cho các ngôi sao nổi tiếng như: nữ diễn viên Barbra Streisand, nhà làm phim James Cameron và Britney Spears vẫn thường xuyên đến nhà các ngôi sao để chăm sóc cho bể bơi riêng của họ. Uy tín của Jon LaLanne thì miễn bàn bởi anh luôn hoàn thành công việc của mình rất tốt. Thế nhưng, cuối tuần trước, Jon LaLanne đã bị Brit đuổi việc chỉ vì cô tình cờ trông thấy Jon nói chuyện với Kevin, chồng cô.
Jon LaLanne kể: “Tôi và Kevin đang nói vài câu chuyện phiếm, bỗng nhiên Brit từ đâu bước tới. Cô ấy hét toáng lên khiến hai chúng tôi giật cả mình. Cô ấy mắng Kevin là lười biếng hay rỗi việc gì đó rồi nhìn tôi với đôi mắt nảy lửa. Tôi có lỗi gì đâu chứ? Phải chăng Brit nghĩ tôi đang muốn moi tin về cuộc sống của cô ấy?”.
Và giờ đây, Jon LaLanne đã chính thức bị Brit sa thải (chắc vì lý do “nhiều chuyện”) nhưng anh ta tỏ ra không hề nuối tiếc bà chủ giàu có này. Jon nói: “Brit là người keo kiệt nhất mà tôi từng gặp trên đời này. Không chỉ thế, cô ấy lúc nào cũng sẵn sàng nổi điên lên và vì thế, tránh xa là tốt nhất. Brit chẳng hay ho như mọi người vẫn nghĩ đâu!”.
Vĩnh Ngọc
Theo Starpulse