Thứ Ba, 25/07/2006 - 19:54

NSND Thanh Hoa: “Tôi không phải cái máy hát”
(Dân trí) - “Một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu đã 40 năm, tôi không thể khẳng định lúc nào tôi cũng hát hay được. Nếu như thế thì Thanh Hoa sẽ là cái máy hát chứ không phải là một ca sĩ theo đúng như quy luật”, NSND Thanh Hoa thẳng thắn nói.

Sau bài báo cho rằng, “Thanh Hoa đã mất giọng”, nghe nói chị “hờn giận” ghê lắm?

 

Tôi không giận hờn dù cho nhà báo đó đã “kết liễu” đời của một NSND chỉ qua một lần sự cố. Người viết đó cho đến giờ tôi chưa một lần gặp mặt và tôi cũng không muốn tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng, ở đời đôi khi cũng phải vị tha cho nhau nhiều. Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn người đó đã thức tỉnh cho tôi một điều: con người ta không phải lúc nào cũng hoàn thiện, đôi khi gặp những sự cố mới xem lại được mình.

 

Thế còn thông tin chị làm liveshow nhằm “phản pháo” lại bài báo và chứng minh với thiên hạ rằng, mình vẫn còn hát hay thì thế nào?

 

Tôi không phải người hiếu thắng đến độ làm một liveshow chỉ để chứng minh mình vẫn còn hát hay. Ý định làm một live show đầu tiên và cũng là cuối cùng để từ biệt sân khấu đã manh nha từ năm ngoái, nhưng bị người thân và bạn bè phản đối vì 39 năm thì lẻ quá. Mọi người khuyên tôi cố nhịn đi một năm, đợi đến năm thứ 40 là tròn trĩnh và đẹp nhất.

 

Tôi nghĩ 40 năm qua tôi đã làm tròn trách nhiệm là một NSND. Tôi như một "vị tướng già" không đủ tỉnh táo để cầm quân ra trận. Giờ bước lên sân khấu với danh hiệu NSND đã nặng nề với tôi quá ở cái tuổi 56 này. Tôi không muốn làm mất đi uy tín của một người NSND đích thực mà khán giả trao tặng…

 

                     NSND Thanh Hoa giữa đời thường.

 

Chị có thể nói kỹ hơn về liveshow sắp tới?

 

Liveshow “40 năm cuộc đời và tiếng hát Thanh Hoa” sẽ được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật tôi - 12/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội với kịch bản của Phan Huyền Thư. Cho đến bây giờ tôi chưa thể khẳng định được có bao nhiêu nghệ sĩ tham gia vì có nhiều người “đăng ký” quá.

 

Điều mà tôi có thể chắc chắn là live show là buổi đoàn tụ của cả gia đình với Tôn Sơn, Phan Huyền Thư, Phan Thế Lữ. Những nghệ sĩ thân thiết, cùng lứa với tôi có NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức. Các ca sĩ trẻ có Đăng Dương, Trọng Tấn, Đức Long, Lan Anh…

 

Những tác giả âm nhạc tôi gắn bó và nhờ có tác phẩm của họ tôi mới được như ngày hôm nay như nhạc sĩ: An Thuyên, Thuận Yến, Hoàng Vân, Phạm Tuyên…

 

Tôi cũng sẽ cố gắng mời tới dự các thầy cô đã dậy tôi, những bạn học, những tri âm tri kỷ, những người tôi yêu cũng như những người yêu tôi.

 

Trong liveshowchia tay, chị sẽ biểu diễn những bài hát nào?

 

Đó là những bài hát gắn bó với tên tuổi Thanh Hoa như: Con kênh ta đào, Làng lúa làng hoa, Tàu anh qua núi, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Làng quan họ quê tôi… Nhưng cũng có thể trong buổi giao lưu đó tôi không hát nhiều. Tôi chỉ muốn được tâm sự, muốn cảm ơn, muốn trả cái nợ tình cảm mọi người dành cho tôi.

 

Điều chị kỳ vọng nhất ở live show sắp tới?

 

Đầm ấm, vui vẻ và thật sự trở thành một kỷ niệm đẹp không phải của riêng tôi mà với tất cả mọi người.

 

Xin chúc chị thành công!

 

Hàn Nguyệt