Thứ Sáu, 24/08/2007 - 11:43

TPHCM: Đại nạn ngập!
(Dân trí) - Ngập là một “căn bệnh nan y” của TPHCM! Đã từ lâu, người dân thành phố và cả các cơ quan chức năng nhắc đến “căn bệnh” này mà ngao ngán. Bao nhiêu cuộc họp đã được tổ chức, bao nhiêu dự án đã triển khai… Nhưng ngập vẫn hoàn ngập - mưa ngập, mà không mưa cũng... ngập.

Mưa là ngập

 

TPHCM sau mỗi cơn mưa dài chừng 30 phút mà đường biến thành sông hết. Ra đường, có lẽ phương tiện giao thông hữu hiệu nhất là... xuồng. Đâu đâu cũng ngập, quận 1, quận 6 đến Bình Thạnh, Tân Bình...

 

Có đoạn đường “điểm” như Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, suốt 3km đường mênh mông nước, gây nên cảnh tắc nghẽn, hỗn loạn vô cùng sau mỗi cơn mưa.

 

Khu vực ven công viên nước Saigon Water Park cũ (nay đang dẹp bỏ) tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cũng là một điểm ngập mới phát sinh trong năm nay do san lấp mặt bằng. Bác Phi, một người dân ngụ tại đây, cho biết: “Khu vực này hồi trước cũng có ngập, nhưng nước chỉ xâm xấp bắp chân thôi. Không biết sao năm nay nước ngập đến cả đầu gối. Trời mưa to có khi còn cao hơn đầu gối nữa, chẳng ai dám để trẻ con ra đường”.

 

Khu vực trung tâm thường là vùng trũng nên khi có mưa to, tình trạng ngập còn nặng hơn những nơi khác.

 

Hệ thống thoát nước của thành phố rất kém hiệu quả nên tình trạng ngập có khi kéo dài vài ngày vẫn chưa hết. Như khu bùng binh Cây Gõ ở quận 6, mưa kiểu gì cũng ngập. Mưa nhỏ ngập ít, mưa lớn ngập nhiều, khiến nơi đây trở thành “cái rốn lụt” của TP.

 

Không mưa cũng ngập

 

Tính đến tháng 6/2007, TP còn 85 điểm ngập. Nhưng theo dự báo của Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão, mực triều cường cao nhất tính đến tháng 8 năm nay vẫn chưa đến 1m. Đến tháng 9 triều cường bắt đầu cao trên 1,3m, khi đó mới có thể có con số thống kê chính xác các điểm ngập.

Cô Lý ngụ tại hẻm 25, đường Trần Văn Đang (P.9, Q.3), cho hay: “Trời mưa thì con hẻm này ngập nặng, trời không mưa thì con hẻm cũng chìm trong nước. Vì ở đây có một miệng cống, lúc nào cũng phun nước lên, nên chẳng bao giờ hết ngập”.

 

PV Dân trí đến “thăm” con hẻm 25, trước đó 2 ngày khu vực này không một giọt mưa, nhưng hẻm vẫn xâm xấp nước, thứ nước nhờn nhợt một màu xanh đen bẩn thỉu, bốc mùi tanh tưởi. Mỗi khi có xe chạy ngang qua, nước bắn tung tóe, mùi tanh càng nồng nặc hơn. 

 

Một anh bán chuối dạo ở trọ trong hẻm cho biết: “Nước hầm cầu mà không tanh sao được. Chất thải hầm cầu ở con hẻm này có thoát ra cống lớn được đâu. Nó cứ nằm lững lờ trong con mương trong hẻm, chiều nước sông lên thì tống ứ lên mặt đường”.

 

Anh Đoàn Hữu Nhật, nhân viên bảo vệ tại quận 1, thì than phiền về đường Nguyễn Hữu Cảnh: “Cứ độ giữa tháng đến cuối tháng là con đường hay ngập. Nó chỉ ngập làn đường dành cho xe hai bánh thôi, khi nào trời mưa thì mới ngập cả đường. Mỗi sáng tôi đều phải qua con đường này đi làm, nhiều lúc nước bắn bẩn hết cả người”.

 

Đường Nguyễn Hữu Cảnh là điểm ngập lâu năm, ai cũng biết cứ mỗi đợt triều cường của sông Sài Gòn thì đường lại ngập. Các cơ quan chức năng giải thích là do đường có một số đoạn trũng hơn mực nước triều cường. Còn khi mưa to, đường ngập cả buổi mới rút hết nước. Dự án xóa ngập trên đoạn đường này cũng đã được thực hiện. Nhưng nó chỉ giúp giảm ngập chừng… vài cm thôi chứ chưa xóa ngập hoàn toàn.

 

Quận Bình Thạnh là khu vực ngập nặng nhất do triều cường, mực nước ngập sâu và rút rất chậm do hệ thống cống nhỏ. Thường nước ngập một buổi mới rút hết. Nước ngập có khi cả ngày, khi triều lên cùng thời điểm trời mưa thì tình hình càng bi đát hơn. 

 

Tùng Nguyên