Thứ Sáu, 05/03/2010 - 11:58
Tiêu điểm số 10.2010
Kéo tầm dân trí
Sau Tết, 50% học sinh ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi bỏ học. Ngành giáo dục địa phương tìm hiểu và biết rằng, thời gian trước và sau Tết là mùa đót, các em bỏ học để đi khai thác bông đót, bán cho người ta làm chổi quét nhà.
Các trường trong huyện tìm mọi cách để vận động các em trở lại lớp, kể cả việc mang bánh kẹo đến trường để phát, nhưng cái kẹo không đủ no cái bụng.
Những dòng tin trên lọt thỏm giữa biết bao nhiêu tin tức thời sự khác. Người ta đang mãi lo giá xăng, giá điện, nước và nhiều mặt hàng khác đang tăng vụt. Người ta cũng đang lo sẽ có một đợt lạm phát xảy ra, hoặc nhiều người chỉ quan tâm đến một cô người mẫu tuyên bố hai năm nữa sẽ có bầu. Trong khi trên đất nước này, có những nơi, trẻ em không thể đến trường được vì nghèo khổ, phải làm lụng để kiếm miếng cơm manh áo, các em đang rất cần sự quan tâm chia sẻ.
Không phải chỉ riêng Quảng Ngãi, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ học sinh bỏ học ngày càng cao. Các em không thể đi học khi bắt buộc phải ở nhà để phụ giúp gia đình. Các em còn quá nhỏ để tự đứng vững trước những xô đẩy của cuộc sống, cái nghèo làm cho ngay cả người lớn cũng mất thăng bằng, trẻ em làm sao trụ nổi. Cũng khó để trách cứ những phụ huynh bắt con nghỉ học, mọi lý lẽ đều vô nghĩa trước cái đói. Các từ ngữ vì tương lai con em chúng ta trở nên xa hoa đối với người nghèo khổ.
Cùng với thông tin trẻ em các vùng nông thôn nghèo bỏ học là bài viết "Đốt tiền kinh hoàng ở vũ trường" trên báo Tuổi Trẻ. Một du khách người Mỹ có tên Derrich Johnson phát khiếp khi thấy các cô cậu Việt Nam mặt búng ra sữa lại tiêu tiền như nước bằng cách uống rượu ngoại đắt tiền trong các vũ trường. Nhiều bạn trẻ có ý kiến hưởng ứng phê phán lối sống trác táng, ích kỷ của một bộ phận thanh thiếu niên con nhà giàu. Một buổi ăn chơi thâu đêm của các cô chiêu cậu ấm đủ cho một trường học miền núi no ấm cả tuần cả tháng, thế mới đau.
Hầu hết các cậu ấm đó không thể làm ra tiền mà là của cha mẹ họ, và thật ngạc nhiên khi có nhiều bậc phụ huynh mặc nhiên cho con cái có lối sống buông thả như thế. Với cách sống đó, họa không chỉ đến với bản thân các cô cậu ấm và gia đình của họ mà còn gieo rắc cho cả xã hội.
Một đất nước có hàng ngàn trẻ em bỏ học mỗi năm vì nghèo, lại có hàng vạn thanh thiếu niên hư hỏng vì giàu thì thật đáng lo ngại. Nghèo không học được và giàu vô học đều kéo tầm dân trí xuống thấp. Không lo sao được?
Lê Chân Nhân