Thứ Bẩy, 29/10/2011 - 15:26
Nghệ An:
Học sinh Nhôn Mai mưu sinh bên dòng Huồi Hỷ
(Dân trí) - "Chúng em hằng ngày sau mỗi buổi học thì ra suối câu con cá, lên rừng kiếm măng về ăn. Nhiều bữa không kiếm được chỉ ăn cơm với muối thôi chú à...", một học sinh Trường THCS Nhôn Mai tâm sự.
Trong chuyến vượt lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đến với mảnh đất sơn cùng thủy tận xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An. Một vị trong đoàn bảo: "Có đi, có đến thì mới biết dân ta ở vùng này khó khăn đến chừng nào". Quả đúng như vị trong đoàn nói. Đến với Nhôn Mai gian nan lắm, thiếu thốn nhiều và nhiều thứ lắm từ cái chợ nhỏ cũng không, đường đi lại phải bơi bằng thuyền trên dòng Nậm Nơn, len lỏi khắp các khu rừng, điện thắp sáng cũng chỉ có trong giấc mơ, còn giấc mơ về sóng điện thoại thì còn lâu lắm...
Tôi cùng mấy đồng nghiệp sau gần một buổi vượt dòng Nậm Nơn, rồi tiếp tục vượt qua một dãy núi cao vào trung tâm xã dưới cơn mưa rừng tầm tã. Con suối Huồi Hỷ lượn quanh xã như một con rắn. Mà theo người dân nơi đây bảo dòng Huồi Hỷ gắn với truyền thuyết về một con rắn khổng lồ ở khu vực này. Kể từ đó, người dân Nhôn Mai đặt con suối này là dòng Huồi Hỷ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhiều học sinh trong vùng đổ xô ra dòng Huồi Hỷ câu cá. Hầu hết các em tự làm câu, gia đình nào khá giả hơn chút thì mua được cái chài để bắt cá từ phố huyện (thị trấn Tương Dương), nhưng cũng cũ nát rồi.
"Chúng em thường xuyên ra suối Huồi Hỷ câu cá kiếm ăn mà chú. Đây là dòng suối nuôi chúng em, nuôi bản làng đó. Cá khe ở đây ngon lắm, chủ yếu là cá trê, cá bống nhưng nay thì ít rồi... Hằng ngày sau mỗi buổi học chúng em lại ra suối câu cá về làm thức ăn chứ ngoài ra chẳng có chi cả. Nhà trường chỉ cho mỗi tuần từ 2-3 hôm đi câu cá thôi, nếu không đi câu chúng em chỉ biết lên rừng hái măng về ăn", một học sinh Trường THCS Nhôn Mai tâm sự.
Được biết, hầu hết các em học sinh Nhôn Mai đều ở các bản xa với trung tâm xã. Hàng chục em đi đến trường phải mất gần cả ngày đường và ở bán trú. Cái vùng đất Nhôn Mai khó khăn, không chợ, không quán xá, không giao thương, không điện... nên các em chỉ mang được mấy cân gạo rẫy, còn thức ăn các em tự phải mưu sinh sau mỗi giờ đến lớp...
Dưới đây là một số hình ảnh học sinh Nhôn Mai mưu sinh ở dòng Huồi Hỷ do PV Dân trí ghi lại giới thiệu cùng bạn đọc sẻ chia những khó khăn mà các em nơi đây đang phải gánh chịu nuôi lấy con chữ:
Quăng chài trên dòng Huồi Hỷ.
Ngoắc mồi bằng những con giun nhỏ.
Giăng câu trên dòng Huồi Hỷ.
Các em tìm cho mình một chỗ nước xoáy sâu, hoặc cạnh những hốc nước nằm dưới chân cây cổ thụ. Các em cho biết, ở những nơi này cá thường ở dưới đó nhiều hơn...
Chiến lợi phẩm là những con cá trê khe - loại cá trê đặc sản ở vùng miền núi Nghệ An nhưng nay cũng rất hiếm.
Nguyễn Duy