Thứ Ba, 06/10/2009 - 10:29
Trần ai sau bão
(Dân trí) - Mưa đã tạnh, lũ đã rút, gió đã ngừng, nhưng dấu tích của cơn bão số 9 vẫn quá nặng nề. Quãng đường từ quốc lộ 14B lên thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại Phong, Đại Thắng… (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn đặc quánh bùn đất, ngổn ngang cây cối, rác rưởi...
Vốn bị ảnh hưởng nặng từ dòng nước lũ của con sông Vu Gia cùng hợp lưu của nó với dòng Thu Bồn, con đường này cũng như người dân nơi đây phải gánh chịu rất nhiều tổn thất do thiên tai mang lại.
Nước dâng cao, nhấn chìm nhà cửa, vặn gãy cây cối và những cột điện; mọi thứ đều đổ rạp xuống đường, ngổn ngang, lầy lội, tan hoang...
Giao thông tắc nghẽn
Những cột điện cao thế kéo nhau ngã cả loạt.
Người dân phải tìm mọi cách để đi lại
Từ nhà cho đến ngõ đều ngập tràn những bùn.
Người già và trẻ em là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Một cụ bà người thị trấn Ái Nghĩa (Quảng Nam) đã qua đời trong dịp mưa bão này chỉ vì trượt chân ngã.
Đường vào trường mầm non Mỹ Hảo (Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam)
Không biết đến bao giờ các bé mới có thể trở lại trường!
Các cô giáo cặm cụi rửa từng đồ vật nhỏ, dọn dẹp trường lớp.
Tập sách học hát của học sinh tiểu học Đại Phong còn sót lại trong mưa bão
Trẻ em cũng tham gia giúp bố mẹ dọn bùn đất con đường trước cổng.
Bùn nhão đặc quánh khiến rất nhiều tai nạn đã xảy ra.
Dọn bùn tại Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc
Một ngôi nhà bị ngâm nước suốt thời gian có bão, hiện gia chủ vẫn chưa thể về ở.
Trải ngô khắp nhà để hong khô.
Việt Hưng