Bạn đọc: Hà Lộc
Đọc bài: “Rác thải Hà Nội qua góc nhìn của người nước ngoài” tôi thực sự băn khoăn vì mỗi người Hà Nội chúng ta đã bao giờ ý thức được vấn nạn này chưa? Đất nước đổi mới, chất lượng cuộc sống đã từng bước được nâng cao, nhưng môi trường sống nhất là ở Thủ đô ngày càng tồi tệ. Để chuẩn bị chào đón dịp đại lễ Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, TP cần phát động, tuyên truyền sâu rộng tới từng người dân có ý thức và chung tay làm sạch TP, bảo vệ môi trường để Thủ đô Hà Nội thực sự xanh, sạch và tươi đẹp.
Bạn đọc: Trung Thiết
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả. Rác thải hiện nay đã và đang là một vấn đề rất nan giải. Nhà nước ta nên có những dự án đầu tư cho việc tái chế rác cũng như có những văn bản hướng dẫn nhân dân thu gom và tái chế rác. Tôi biết không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác nữa không hề muốn “sống chung với rác” như tình hình hiện nay.
Bạn đọc: Nguyễn Thừa Thiên
Bài viết hay, có ý đóng góp. Tuy vậy; tác giả dùng ví dụ điển hình một người Hàn Quốc ở VN và kinh nghiệm sống khi ở Hàn Quốc thì không thuyết phục. Tôi là nghiên cứu sinh ở Delhi; hai bên hàng xóm nhà tôi là sinh viên Hàn Quốc thể hiện sự thiếu tôn trọng cộng đồng rất nhiều như tụ tập ồn ào; nói cười ầm ĩ vào khoảng 3 giờ sáng nơi ban công, rác thải thì vứt sau nhà tứ tung.
Không nên dùng một điển hình nhỏ để liên hệ đến câu chuyện của một thành phố nhất là nơi một người nước ngoài như bạn đang sống dẫn đến phản cảm cho người đọc.
Bạn đọc: Hà Thị Minh Hải
Tôi đang làm việc tại Công ty môi trường của Hà Nội (URENCO). Có thể vì ảnh hưởng của công việc nên tôi cũng rất trăn trở với vấn đề rác thải của thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đi đến bất cứ đâu trong Hà Nội đều có thể nhìn thấy rác thải vứt bừa bãi, bay trong gió cuốn trên những con đường Hà Nội. Đáng buồn nhất là quanh những thùng rác đặt bên đường cũng vương vãi rác. Điều đó chứng tỏ, ý thức của người dân chưa cao, nếu không muốn nói rằng “kém”. Cần phải có một chiến dịch tuyên truyền và đưa Giáo dục Môi trường vào giảng dạy trong các trường từ bậc Tiểu học. Đôi khi chính các cháu sẽ khiến bố mẹ, những người lớn phải suy nghĩ lại nếu không muốn là tấm gương xấu cho các con, cháu mình. Vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên cấp bách. Như trận lụt năm 2008 ngay tại thủ đô Hà Nội. Điều nghĩ đến đầu tiên khi lụt xảy ra chính là an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như môi trường sống khi rác thải bập bềnh trong nước lũ. Mọi người hãy chung tay vì thủ đô của chúng ta, và vì môi trường thế giới.
Bạn đọc: Trâm Nguyễn
Theo tôi vấn đề rác thải phải xuất phát từ ý thức của chúng ta. Đặc biệt là các em nhỏ, ở cấp độ tiểu học. Hơn nữa chúng ta phải là những tấm gương để các bé noi theo. Nếu bản thân chúng ta cũng vứt rác ngoài đường thì làm sao có thể dạy các bé? Bản thân tôi đã từng chúng kiến 1 em bé tiểu học được bố chở đi học trên tay cầm bịch nước, sau khi uống xong, bé thẳng tay vứt rác ngay giữa đường, để nước văng tung tóe, tôi thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Chúng ta không cần phải chỉ nói suông với các bé, chính chúng ta phải là người hướng dẫn các bé làm điều này từ bé. Đối với những người vứt rác ngoài đường cần phải phạt ngay, hình thức thiết thực nhất là phạt tiền để từ bỏ thói quen vứt rác ngoài đường.
Bạn đọc: El nguyen
Để giải quyết vấn đề vứt rác bừa bãi không quá khó! Đã từng ở các nước phát triển, tôi thấy các thành phố như Berlin, Paris, Zürich,... họ đều có cách thu gom và xử lý rác thải. Ví dụ ở Berlin mỗi một bến tàu, nhà ga, góc phố, góc quảng trường, dù là góc ít người hay nhiều người qua lại đều có thùng rác. Những khu đông người qua lại thùng rác được chia làm 4 thùng nhỏ với 4 màu sắc khác nhau, mỗi màu tương ứng với 1 loại rác như rác thải rắn, rác vô cơ, hữu cơ, rác độc hại… và rất dễ để phân biệt bằng mắt và tìm thấy vị trí của chúng. Cũng với cách chia phân loại như trên mỗi một cụm dân cư đều có 1 khu vực đổ rác riêng. Ngoài việc nâng cao ý thức cộng đồng về 1 môi trường xanh sạch, chính quyền địa phương cũng nên đầu tư nhiều điểm thùng rác như vậy. Mong là Hà Nội mỗi ngày sẽ được xanh sạch hơn.
Bạn đọc: Mr.Phu
Tôi không biết ý kiến của tôi có ai để ý hay không nhưng có một sự thật mà nó có thể trở thành giải pháp hữu hiệu. Hà Nội xưa nay bẩn là vì quá đông người mà ý thức của con người nơi đây thì không thể kiểm soát được. Để giải quyết vấn đề này thật đơn giản. Biện pháp duy nhất là di dân ra ngoại thành và tăng diện tích công viên lên gấp nhiều lần bây giờ, tập chung trồng nhiều vườn cây tự nhiên thì tự thành phố sẽ đẹp và tự tái sinh thôi. Có điều với cách làm không quyết đoán như hiện nay thì cái vấn nạn “Hà Nội Bẩn” vẫn là như thế thôi! Dân đông thì giá đất tăng mà giá đất tăng thì dân lại đông đó là quy luật.