Bạn đọc: Thien Tam
Các nhà chức trách ơi các ngài đang làm việc hay đang ngủ quên, các ngài cam kết chống lạm phát, chống tham nhũng, lập quỹ bình ổn vật giá, hỗ trợ dân nghèo... vậy mà bây giờ giá cả cứ tăng vòn vọt như thế này sao?
Người dân nghèo và vô gia cư (sống gác trọ) như chúng tôi ngày càng vô vọng. Chúng tôi làm ăn lương thiện, làm thuê, làm công, bán sức lao động, bán chất xám chân chính, đích thực là chúng tôi rất mệt mỏi khi tình hình kinh tế lại luôn leo thang, leo thang vô cấp đã bóp nát hết mọi thu nhập của người dân lao động chân chính mà vẫn không theo kịp sự leo thang của vật giá... nói chung là làm thật kiệt sức lao động mà vẫn không đủ chi tiêu hàng tháng cho gia đình.
Tình hình công nhân thất nghiệp, và làm không đủ sống như chúng tôi ngày càng gia tăng mạnh. Chính phủ và chính quyền có thể cải tạo hệ thống làm việc làm cho dân chúng và công nhân không còn nạn thất nghiệp nữa không?
Bạn đọc: Xuân Thương
Tôi không hiểu tại sao khi tăng thì luôn tăng từ 500 cho đến 1000đ/lít, vậy màkhi giảm thì chỉ giảm 200đ là sao? Trong khi đồng tiền trượt giá, kinh tế khủng hoảng, đáng lẽ cần phải ổn định giá để từng bước ổn định dần nền kinh tế. Tôi chắc chắn trong thời gian tới, giá hàng hóa sẽ leo thang theo giá xăng. Như vậy, đời sống của dân nghèo biết đến bao giờ mới thay đổi?
Bạn đọc: Nguyễn Xuân Tùng
Vẫn là vấn đề chung mà ai cũng biết, đó là khi giá xăng dầu giảm thi bảo là hàng tồn kho, mua vào lúc cao nên không thể giảm ngay được. Khi giá xăng tăng thì thị trường tăng bao nhiêu giá xăng trong nước liền tăng bấy nhiêu. Nói chung là không chấp nhận được. Theo tôi được biết thì ở VN có một tổ chức gọi là bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng có lẽ từ lúc nó ra đời đến nay, tôi và rất nhiều người khác nữa chưa hề thấy có một hành động nào cụ thể gọi là bảo vệ người tiêu dùng cả.
Bạn đọc: Ngô Văn Lợi
Đây là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm, sẽ rất khó khăn nếu tăng giá nhiên liệu. Các cơ quan quản lý phải vào cuộc để bình ổn giá nhiên liệu
Bạn đọc: Nguyễn Xuân Hải
Với giá xăng cao ngất ngưởng trong bối cảnh lạm phát hiện nay thì đời sống của những người thu nhập thấp ngày càng bấp bênh. Mong rằng sang năm 2010 tình hình kinh tế xã hội sẽ tốt hơn năm cũ. Mặt hằng xăng dầu cũng như điện là mặt hàng độc quyền nên người tiêu dùng như chúng tôi không có khả năng chọn lựa.Đúng là cảnh dân đen thấp cổ bé họng.
Bạn đọc: Trương Công Tính
Tết sắp đến rồi! Còn 1 tháng nữa thôi nhưng giá xăng tăng thế này chắc chắn sẽ đẩy giá các mặt hàng tăng theo. Tâm lý người Việt Nam là vậy? Chỉ tội cho người lao động có thu nhập thấp và nông dân. Hãy ra 1 buổi chợ ngày giáp tết vùng quê để cảm nhận được sự thiếu thốn và sự khó khăn do việc hàng hóa tăng giá. Xin góp một ý kiến nhỏ mong rằng sang năm 2010 mọi điều sẽ tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đọc: Phan Thanh Trà
Khi nghe “tính toán của đại diện Petrolimex, nếu tính với giá bán của những ngày gần đây 86 - 88 USD/thùng, doanh nghiệp đang chịu lỗ khoảng 900 đồng/lít xăng và gần 1.000 đồng/lít dầu” tôi thấy thương tâm quá, một tấm lòng cao thượng của Petrolimex. Tôi vẫn không hiểu, một doanh nghiệp, những năm qua, kinh doanh đều phải bù lỗ mà vẫn tồn tại đến ngày nay và thật tội cho nhân viên của Petrolimex, lỗ như vậy chắc họ không có lương, gia đình họ sống bằng gì? “phép màu” chăng?
Bạn đọc: Vu Long
Tăng bao nhiêu cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ yêu cầu cơ quan giám sát xử lý nghiêm các cơ sở xăng dầu làm ăn bố láo đi, “móc túi” người tiêu dùng.