Thứ Năm, 14/01/2010 - 15:55
Học sinh THCS hay tên côn đồ?
Những hành động vô lễ, mất hết đạo đức như vậy có xứng đáng được ngồi trên ghế nhà trường? Trong khi bao bạn bè cùng trang lứa đang ra sức học tập vì tương lai thì hành động phản giáo dục của Tín đáng để lên án và cần phải nghiêm trị.
>> Học sinh THCS đánh gục thầy trên bục giảng
Bạn đọc: Hồ Duy Ngợi
Đó là câu hỏi của tôi khi đọc xong bài: “Học sinh đánh gục thầy trên bục giảng”. Đây là một vụ việc đau lòng không chỉ của riêng trường có học sinh này mà còn của cả trong ngành giáo dục nước nhà.
Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Nếu nói rằng đây là một hành động bộc phát của học sinh này thì theo tôi nghĩ rằng đó là điều không phải.Trước khi xảy ra vụ việc, cậu học sinh này từng là một học sinh cá biệt và phải lưu ban hai năm. Hành động đánh cờ vua, gây mất trật tự trong giờ học, không nghe lời thầy đã là một hành động vô lễ với giáo viên rồi nhưng đằng này sau khi bị thầy mời ra khỏi lớp, Tín còn dùng đầu nịt quất tới tấp vào mặt và đầu thấy giáo, thậm chí có cô giáo sang căn ngăn vẫn không chịu ngừng tay.
Không biết vì sao hành động này lại đến từ một học sinh THCS? Những hành động vô lễ, mất hết đạo đức như vậy có xứng đáng được ngồi trên ghế nhà trường? Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai! Trong khi bao bạn bè cùng trang lứa của Tín đang ra sức học tập để sau này có thể dựng xây Đất nước thì hành động phản giáo dục của Tín đáng để lên án và cần phải nghiêm trị đích đáng.